Xe bác đẹp, đời cao trong dòng Cielo. Bác đã hiểu bệnh rồi, đã làm đến đấy còn chờ gì nữa? Nghẹt đường hồi xăng sẽ gây ra tèo bơm, giờ bác làm cho nó hết nghẹt trước đi...rồi thay luôn bơm xăng! Bơm xăng mua dư cũng chẳng hại gì đâu bác, trước sau gì cũng xài!!
[blockquote]Chào các Bác
Xe của em hết bệnh rồi
Chiều nay em tự thay cái bơm xăng made in Korea chỉ có 420.
Cái bơm tháng trước em đi thay là made in Germany (bosh) đểu thiệt hại hết 950.
Bây giờ xe mạnh như trâu điên.
Cảm ơn các Bác đã kê toa.
Thân chào
[/blockquote]
Xe của em hết bệnh rồi
Chiều nay em tự thay cái bơm xăng made in Korea chỉ có 420.
Cái bơm tháng trước em đi thay là made in Germany (bosh) đểu thiệt hại hết 950.
Bây giờ xe mạnh như trâu điên.
Cảm ơn các Bác đã kê toa.
Thân chào
[/blockquote]
Bác nên kiểm tra bơm xăng,= cách đo áp lực,xe e cũng bị như vậy kiểm tra thì bơm xăng sắp tèo.ngocbuu nói:Chào bác sĩ
Em có 1 em ceilo đời 99 trợ lực, chỉnh điện hoàn toàn nhưng gặp bệnh nan y.
-Xe đứng tại chổ, máy nổ rất đều, êm, không ra khói.
-Có tải chở 2 hoặc 3 người, thì chạy không nổi, phải dìu ga nhẹ lên mới được, đạp gấp thì bị lì nhả ga ra 1 nửa xe vọt nhẹ lên rồi giật giật như kinh phong. Nếu gặp dốc cao + mở máy lạnh là vừa chạy vừa đẩy.
+Em đem đến gara thứ nhất:
Thay van hồi xăng, thay lọc xăng, bộ dây phin, denco... thiệt hại quá lớn (đã vậy trong lúc sửa làm gãy chốt ổ khóa máy nữa chứ, chời... kêu trời hổng thấu; đành bỏ tiền mua ổ mới)
xe chạy có mạnh hơn chút ít nhưng bị rốc máy, khó đề nổ được (ẹo ẹo rồi mới nổ)
họ bảo máy xe em yếu rồi, làm máy lại đi... tái mặt, em ra về.
+Em đem đến gara thứ 2: (thấy bác thợ ở đây có kinh nghiệm hơn)
Cho súc bét... vẫn yếu
Thay bơm xăng; chạy mạnh như xe đua công thức 1... thiệt hại thêm 1 khoảng.
Ở đây em phát hiện ra: ở ga ra thứ nhất sửa không được bèn nâng lửa (xoay denco theo chiều kim đồng hồ 1 chút) để cho em biến khỏi gara í, thay đồ nhiều quá mà...
Bây giờ là sau 1 tháng xe bệnh lại như cũ, yếu hơn xe đạp điện, chẳng lẽ lại bị hư bơm xăng nữa? chết mất...
Em kính nhờ bác sĩ kê toa hộ em với, chứ đem đi ga ra mà hổng biết bệnh gì cứ mò cả ngày chắt có lẽ em sẽ trở thành .... thợ máy à nhen.
Trăm ngàn lần đa tạ Bác sĩ.
P/S: em đang ở Nha Trang (chỉ có sóng biển, gió và cát)