Thảo Luận Chung CHÀO NHAU trên XLHN

Hạng B2
4/6/11
117
1
0
cpkhanhhung nói:
Sáng nay gặp 1 bác Toy Previa gần ngã tư 4 xã (đường Bình Long), đá đèn gần hết cái bình mà bác ấy chả thấy.
Cái vụ này đôi khi các bác thông cảm cho lái mơi, cứ lo tập trung nhìn đường nên không thấy đồng bọn vậy mà, đừng vội trách họ tội nghiệp.
 
Hạng F
16/4/08
7.464
2.743
113
Còn em thì đôi khi thấy xe khác đá đèn cứ tưởng đá đèn xe khác, đến khi gần vuột qua thì mới thấy logo OS.
Thế là không biết làm sao để chào đáp lại luôn, làm buổi đó về ăn cơm không ngon gì hết!
 
Đúng là kích thước và vị trí dán logo OS còn khó để nhận ra nhau quá. Mình đi trên đường thì đa số là mấy bác đi phía sau mới nhận ra mình nhờ logo dán ở mông ! Còn mình nhìn kiếng hậu thì chả biết bác nào phe ta bác nào phe mình cả. Đến khi bác nào vượt lên qua mặt thì mình mới biết nhưng lúc đó thì đã "lướt qua nhau" rồi. Các bác OS nghĩ xem có cách nào để dễ nhận biết nhau dù cho đi cùng chiều hay ngược chiều không đi?
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
8/10/10
6.364
2.031
113
Q7 - Sài Gòn
Em thì vẫn chỉ có 1 cách, nếu ở phía sau thì đá đèn sau đó gạt nước 2 cái tượng trưng cho "Hi", sau khi qua mặt mà đc bác ấy hiểu ý đá đèn lại là em lại cho 2 cái gạt sau và sau đó tự sướng 1 mình. Tuy nhiên cũng có trường hợp em gặp ở đường dẫn vào trạm thu phí, đá đèn thấy bác ấy nhìn em chào như trên nhưng đến khi đi ngang bác ấy quay sang nhìn em như người hành tinh khác làm em quê quá dọt luôn.:D
 
Hạng D
8/5/09
2.555
362
83
51
Cái vụ đá đèn này nhiều lúc bực mình. Bữa em chạy 85km/h trên XLHN buổi tối, phía sau có một bác cũng đu theo đá đèn hoài. Em chả hiểu là muốn gì? Vượt cũng không phải vì XLHN rộng thênh thang, muốn chạy lane nào cũng được. Báo hiệu cho mình biết xe mình có vấn đề cũng không phải vì xe em lúc đó vẫn OK. Chào em, cũng không phải vì xe em chả có dán logo gì hết, và xe em cũng khác họ với xe đó. Vậy mà cứ đá đèn hoài, lát sau xe đó quẹo em mới khỏe
bash.gif
 
Hạng D
12/9/09
1.009
11
38
Hôm qua cũng gặp bác nào đi cái ALTIS màu xanh khoai môn bên Nguyễn Văn Cừ,mình nhá đèn chào ko biết bác ấy có hĩu ko mà chuyển line nhường đường luôn...qua mặt rồi em bấm Hazard mấy cái chào...kết luận:lại gặp tài xế hoặc mượn xe :confused::confused::confused::confused:
 
Hạng F
8/10/10
6.364
2.031
113
Q7 - Sài Gòn
pyben nói:
Cái vụ đá đèn này nhiều lúc bực mình. Bữa em chạy 85km/h trên XLHN buổi tối, phía sau có một bác cũng đu theo đá đèn hoài. Em chả hiểu là muốn gì? Vượt cũng không phải vì XLHN rộng thênh thang, muốn chạy lane nào cũng được. Báo hiệu cho mình biết xe mình có vấn đề cũng không phải vì xe em lúc đó vẫn OK. Chào em, cũng không phải vì xe em chả có dán logo gì hết, và xe em cũng khác họ với xe đó. Vậy mà cứ đá đèn hoài, lát sau xe đó quẹo em mới khỏe
bash.gif
Bác bị ở khúc nào? Em trước đây cũng bị mấy lần bực mình lắm nhưng sau đó đến khi mình đi mới biết lý do là chổ đó mặt đường xấu xe chạy nhanh sẽ bị dằn và đèn cũng bị theo dẫn đến xe trước cứ nghĩ mình đá đèn liên tục.