Bác chủ không sai mà là bị làm khó rồi.
Có 1 lần em mua xe ở tỉnh, đã tháo trả biển số khi rút hồ sơ. Vì vậy khi đi đăng ký biển số em chạy chiếc xe trụi lũi, không có biển số tạm, chỉ dán tờ giấy ghi "xe đi đăng ký". Trên đường từ nhà đến phòng CSGT không bị trở ngại gì mặc dù có chạy qua 2 trạm CSGT.
Sau khi lấy xong biển số, em sợ bị trễ giờ bên đăng kiểm nên bỏ 2 cái biển vào trong xe, dự định chạy qua Trung tâm đăng kiểm để nộp hồ sơ cho kịp giờ, trong khi thời gian chờ đợi thì gắn biển số vào.
Chạy đến ngã tư An Sương thì bị 1 chú áo vàng vịn lại.
Em hỏi : sao tự nhiên dừng xe tui? tui chạy có vi phạm gì đâu?
CSGT : xe anh lưu thông không có biển số nên tui kiểm tra.
Em: Ừh, quên. Em lấy giấy tờ ra cho kiểm tra và nói là xe mới đăng ký biển số từ trong phòng CSGT chạy ra.
CSGT : xe anh đã có biển số rồi thì phải gắn vào mới được chạy. Xe không có biển số thì chỉ có bỏ lên xe kéo thôi.
Em : Tui mới lấy biển số xong, ở trong đó có đồ nghề đâu mà gắn. Mấy anh trong phòng CSGT nói về nhà gắn cũng được.
CSGT mới chuyển giấy tờ của em qua cho đội trưởng. Em nghe chú đội trưởng hỏi nhỏ là "ổng làm ở đâu?". Chú CSGT nói "chưa hỏi".
Xong em cũng lại nói giống như lúc đầu. nói qua nói lại tầm khoảng 5 phút thì chú đội trưởng nói đúng ra xe anh lưu thông như vậy là vi phạm nhưng do mới lấy biển số ra nên thôi tôi du di cho đi.
Em cầm lại giấy tờ lên xe dzọt hết ga qua Trung tâm đăng kiểm Tân Sơn Nhất, lúc đó là 16h, ngưng nhận hồ sơ vì đã đủ số lượng. Mấy người ở đây nói một ngày chỉ đăng kiểm trăm mấy xe gì đó, đủ số lượng là ngưng nhận hồ sơ mặc dù chưa hết giờ.
Em chưng hửng luôn, không biết sao đăng kiểm xe nào tính tiền xe đó mà lại có vụ đăng kiểm theo kế hoạch này nữa
Cuối cùng đành phải mất thêm 1 buổi sáng hôm sau.