Nhân tiện việc chạy 2 hàng, các cụ cho em xin hỏi 1 chuyện, là đường có 2 làn ô tô, tuy nhiên, làn bên xe máy đông quá, mình đi làn ô tô thứ 2 (làn giữa), nhưng do mí em 4B kia cũng nhỏ như mình, nên mình đi lane 2 nhưng chân chàng hảng ra lane 1 (vẫn lane của ô tô) thì có bị mí anh xxx thổi vào vì cái tội chàng chân 2 hàng không các cụ?
Vì đường Cộng Hòa vào buổi sáng và buổi tối thì đông kinh, nếu em đi đúng lane thì 2B xen kẽ vào rất bực, mà mình ép sát lane 1 thì bị vướng vào tội đi 2 hàng.
Cảm ơn các cụ.
Vì đường Cộng Hòa vào buổi sáng và buổi tối thì đông kinh, nếu em đi đúng lane thì 2B xen kẽ vào rất bực, mà mình ép sát lane 1 thì bị vướng vào tội đi 2 hàng.
Cảm ơn các cụ.
Đi kiểu đó thì có ngày bị các bác tải hoặc công cho ăn... còn không thì cũng bị xxx cho cái BB. Em gét nhất cái kiểu đi như thế. Đực k ra đực, cái k ra cái. Về nhà làm đường đặt tên của mình xong rồi muốn chạy sao mà chạy.
mấy tài xế kiểu này e trị 1 cái một,e canh lane bên nào đủ chỗ cho xe e chui vào là e tăng tốc chạy sát lườn xe đó,tất nhiên là đầu xe e phải hơn xe đó rồi,lỡ có va chạm nhau thì e đổ lỗi cho thằng đó,xe e xe cùi nên ko sợ trầy xe hay gãy lỗ tai.thử xem ai lỳ hơn ai
Hôm qua có chiếc biển 29 dừng xéo ngay trên cầu Diện Biện Phủ bấm kính bên phụ xuống, áp vào chú án dạo cây cảnh trả giá. Chán.
Hay biết thông tin nội bộ đoàn 16 hết tuần tra nên không sợ.
Hay biết thông tin nội bộ đoàn 16 hết tuần tra nên không sợ.
Trưa hôm nay khoảng hơn 12h30, em cũng gặp taxi chạy đua kinh hoàng, ép trái ép phải không xi nhan, y như phim taxi đóng ở Paris. (Vinasun, biển sổ 0462).
Đi vào Nguyễn Hữu Cảnh, gặp đồng nghiệp, mở cửa nói chuyện, đèn xanh cũng không chịu đi. Không biết có phải mấy ông taxi này mua đường luôn, hay là tưởng đường nhà các ông ấy nữa, potay.com.vn/taxi
Đi vào Nguyễn Hữu Cảnh, gặp đồng nghiệp, mở cửa nói chuyện, đèn xanh cũng không chịu đi. Không biết có phải mấy ông taxi này mua đường luôn, hay là tưởng đường nhà các ông ấy nữa, potay.com.vn/taxi