- Tags
- autobahn
Re: RE: Chạy xe nhanh là có đẳng cấp?
hồi tui dưới 30 tui khoái chạy 150km/h, tới gần đít 3 thì chạy còn 120km/h, giờ đầu 4 rồi nên chỉ quanh quanh 100km/h thôi mà phải thấy an toàn mới dám chạy chứ hồi xưa không chui lọt cũng ráng phi vào, ai sợ thì dạt ra mình phi qua, ai gan thì mình đạp lết bánh.
Giờ xin 2 chữ bình yên, không muốn "Vợ mình thăng khác "SÀI", con mình thằng khác "SAI""
hồi tui dưới 30 tui khoái chạy 150km/h, tới gần đít 3 thì chạy còn 120km/h, giờ đầu 4 rồi nên chỉ quanh quanh 100km/h thôi mà phải thấy an toàn mới dám chạy chứ hồi xưa không chui lọt cũng ráng phi vào, ai sợ thì dạt ra mình phi qua, ai gan thì mình đạp lết bánh.
Giờ xin 2 chữ bình yên, không muốn "Vợ mình thăng khác "SÀI", con mình thằng khác "SAI""
Re: RE: Chạy xe nhanh là có đẳng cấp?
Thú thật với mấy bác,hồi trẻ (ý nói trước đây) mình thần tượng và cố gắng đạt đẳng cấp tay lái lụa cho bằng anh bằng chị,nhưng càng lớn tuổi (chắc nhát và gà hơn) thì ngộ ra điều quý nhất cho bản thân,gia đình của mình và cả mọi người là ATGT,đó mới thật sự là đẳng cấp vì ngoài biết lái xe ra ta còn phải học hỏi tăng cường tri thức và kiên nhẩn cùng nhiều đức tính khác..để có thể tự hào là cầm vô lăng vài chục năm an toàn chớ không phải là chuyện cho con cháu kể ngày xưa có một ông,cha lái xe rất giỏi bị thương vong vì tai nạn...
Thú thật với mấy bác,hồi trẻ (ý nói trước đây) mình thần tượng và cố gắng đạt đẳng cấp tay lái lụa cho bằng anh bằng chị,nhưng càng lớn tuổi (chắc nhát và gà hơn) thì ngộ ra điều quý nhất cho bản thân,gia đình của mình và cả mọi người là ATGT,đó mới thật sự là đẳng cấp vì ngoài biết lái xe ra ta còn phải học hỏi tăng cường tri thức và kiên nhẩn cùng nhiều đức tính khác..để có thể tự hào là cầm vô lăng vài chục năm an toàn chớ không phải là chuyện cho con cháu kể ngày xưa có một ông,cha lái xe rất giỏi bị thương vong vì tai nạn...

Re: RE: Chạy xe nhanh là có đẳng cấp?
An toàn là bạn - Tai nạn là thù. Tùy bản thân mình quyết định mà thui..........................
An toàn là bạn - Tai nạn là thù. Tùy bản thân mình quyết định mà thui..........................
Re: RE: Chạy xe nhanh là có đẳng cấp?
dính máy sấy là mệt đó bácnamphat nói:hồi tui dưới 30 tui khoái chạy 150km/h, tới gần đít 3 thì chạy còn 120km/h, giờ đầu 4 rồi nên chỉ quanh quanh 100km/h thôi mà phải thấy an toàn mới dám chạy chứ hồi xưa không chui lọt cũng ráng phi vào, ai sợ thì dạt ra mình phi qua, ai gan thì mình đạp lết bánh.
Giờ xin 2 chữ bình yên, không muốn "Vợ mình thăng khác "SÀI", con mình thằng khác "SAI""
Re: RE: Chạy xe nhanh là có đẳng cấp?
chuẩnphantan nói:Chạy xe nhanh có là đẳng cấp? Có.
Vì ko phải ai cũng có gan tự sát hay giết người.

Re: RE: Chạy xe nhanh là có đẳng cấp?
Chạy cho nhanh thì sớm gặp ông bà thôi. Cứ đúng tốc độ tối đa cho phép mà chạy, chậm mà chắc các bác nhỉ!
Chạy cho nhanh thì sớm gặp ông bà thôi. Cứ đúng tốc độ tối đa cho phép mà chạy, chậm mà chắc các bác nhỉ!
Re: RE: Chạy xe nhanh là có đẳng cấp?
em đồng ýMagdalena nói:có đẳng cấp chứ, kiểm soát được tốc độ, dưới tốc độ max cho phép