Sẵn bài này e thống kê lại từ năm 2001 đến nay:
- Mở mắt lần đầu với xxx năm 2009 (từ nhỏ lớn chưa đụng mặt xxx bao giờ): đang chạy ban đêm đèn xe tự nhiên ..đứt bóng khi sắp tới chốt xxx (moto) -> bị vẫy vào chung 2 xị. Mặc dù có cãi tới bến k ăn thua. Cú lắm
- Lần 2, 2010 - bị gọi dzô lúc nghe đt: sai chịu, 2 xị tiếp. K trách ai
- Lần 3 -2014 - đi ô tô ở đường tránh tx Long khánh, bị bắn tốc độ bằng mồm 55/50, cãi quyết liệt k ăn thua (lúc này tham gia OS rồi), tiếc là xe k có camera hành trình -> ói 3 xị, lí do k thắt dây an toàn.
Việc cẩn thận trong lúc tham gia giao thông của con người không như cái máy được lập trình sẵn, cũng phải có đôi lúc sai sót và mất tập trung, nhưng khách quan mà nói trong 3 lần bị thì có 1 lần sai, 1 lần khách quan, và 1 lần bị ăn vạ.
Càng ngày bản chất côn đồ và trắng trợn của các xxx làm mất lòng tin không chỉ vào lực lượng này mà còn vào cả chế độ. Hết thuốc!