Sao Solo02 lại đưa ra ví dụ 1 cách ngây ngô , hài hước thế !? : Khi bác tham gia giao thông, khi đến ngã tư gặp đèn đỏ, phía trước bác ít người đường trống có thể đi, phía sau bác là một dãy xe nối đuôi nhau.........etc.-Vâng, cái văn hóa giao thông của bác là "tùy cơ ứng biến", em sợ. Khi bác tham gia giao thông đến ngã tư gặp đèn đỏ, phía trước bác ít người đường trống có thể đi, phía sau bác là 1 dãy xe nối đuôi nhau. Với cái tư tưởng tùy cơ ứng biến của bác và muốn lợi ích của nhiều người đi sau bác không phải chờ để " còn cơm để ăn" như bác nói nên bác cho xe vượt đèn đỏ luôn phải không bác? hay bác xử lý thế nào ạ?
- Còn bác nói " Không đưa luật giao thông ra trong trường hợp này nữa ! Miễn sao, giải quyết cho mọi người , thoát khỏi sự ức chế , mà lo đi kiếm cơm. Phải an toàn tuyệt đối cho mọi người là được" Em nghe thấy nó buồn cười vãi ra. Bác nói theo cảm tính hay bác chính là thằng đi fortun ạ? chiếc mer gây mất an toàn cho mọi người ah bác? thằng fortun và thớt chính là người gây mất an toàn cho mọi người đó bác.
- Bác tham gia giao thông mà bác không đưa luật gao thông vào, bác làm ông nội người ta ah =)).
- Nói đúng ra lỗi của thằng Mer là nó làm cho mấy thằng chưa bao giờ và không bao giờ có cái ý thức xếp hàng thấy khó chịu, ức chê. Vì thế chúng nó hùa vào chửi thằng Mer.
- Em đụng chạm tim đen hơi nhiều bác nên các bác chém nhẹ em @_@
Tùy cơ ứng biến cái gì ở đây !!! Cái chuyện chờ đèn đỏ thì ai ai cũng phải chờ và công bằng nhé. Vậy mà cũng đưa ra ví dụ này để áp dụng cho câu chuyện cụ thể này !!!??? Bó tay cách suy nghĩ quá ấu trĩ và chủ quan .
Tôi đang muốn nói thằng merc xử lý tình huống quá tệ trong trường hợp này !?
Mọi người bức xúc nhiều và ức chế là vì tài merc ngu không biết cách xử lý !
Thay vì cách đi đúng luật mà gây ảnh hưởng lớn đến người xung quanh, thì xử lý cách khác, cũng đúng luật vậy ? Mà không ảnh hưởng đến người tham gia giao thông !!! Chủ yếu mọi người tranh luận và bức xúc là sự xử lý tình huống kém của tài merc trong trường hợp cụ thể này nhé !!! Hiểu luật mà xử lý kém thì hiểu nôm na giống như : Siêng năng + Ngu dốt = Phá hoại.
Bạn nghĩ sao mà nói : Đụng chạm tới tim đen của tôi !? Tôi đọc Solo02 đưa ra 1 ví dụ quá tức cười !!! Chẳng có suy nghĩ khi đưa ra 1 ví dụ quá vô tư trẻ con như vậy !!!
Đôi lời chia sẽ. Tôi chẳng chém nặng hay nhẹ solo02 gì cả ! Tôi chỉ THƯƠNG cho cách suy nghĩ của bạn thôi.
Chúc mọi người buổi sáng vui vẻ, làm việc hiệu quả, hãy xử lý thật tốt khi tham gia giao thông, không làm ảnh hưởng về thời gian của mọi người.