thanhmap nói:
adng nói:
Kể cả hàng có nhãn mác nổi tiếng của nước khác làm ăn ở Trung Quốc; nếu có hàng của hãng đó sản xuất ngoài TQ thì em ưu tiên trước.
Ở VN tràn lan nhiều hàng TQ quá; siêu thị quê em toàn đồ khựa. Vào thấy chán. Còn một thực tế nữa là đồ Made in Vietnam mình cũng chán có khi chán hơn đồ Khựa. Em mua cái phin pha cà phê của hãng Long Cam nào đấy mà về dũa ba via mất nửa ngày. Rồi đổ cà phê vào lọc nó chảy ồng ộc lẫn theo cả bột cà phê. Phát ngán. Rồi nữa bà xã em phải dùng cái vắt sữa; mua 1 cái đồ Made in Sài Gòn trông đầy ba via nhựa xanh xanh trong trong nhìn hơi chán, nhưng lúc đấy động viên thôi dùng hàng VN. Sau đó rửa và mang lên hấp thì mùi cao su (nhà sx nói là cao su tự nhiên) bốc ra không chịu nổi, rồi cái quả bóp hơi nó dính dính. Khiếp vãi mật không dám hút sữa cho con. Ra chợ mua cái hút sữa của Tàu nhựa nó trong vắt nuột nà hơn dùng tạm.
Nhiều lúc mới thấy chính hàng mình cũng tự dìm mình xuống.
em cũng ko thể nói là tẩy chay 100% hàng tàu được, vì chỗ em ở, giờ ko xài hàng tàu thì biết kiếm đâu ra hàng khác mà xài. Nhưng cái nào mà có hàng khác ngoài hàng tàu là em xài, đắt hơn 1 tí cũng được.
Nhất trí với các bác la khi nào còn có sự lựa chọn là dứt khoát ko chơi hàng khựa.
Em còn nhớ công ty sữa Tam lộc đứng đầu của TQ có hợp đồng cung cấp sữa cho cả bọn phi hành gia của nó vậy mà cuối cùng phải phá sản vì sữa có chứa Melamin khiến cho trẻ em của nó die. CÓ 1 thời gian chúng phải sang nước ta mua sữa về cho trẻ con bên dó uống!
1 Công ty đồ chơi cũng rất nổi tiếng bên đó đã phải thu hồi san phẩm xuất sang Mỹ vì trong chất sơn có chì. Giám đốc nhảy lầu! Nguyên do vì tay giám đốc cả tin đã giao cho 1 người bạn thân cung cấp sơn. Tên này vì lợi nhuận nên đã cung cấp sơn có nhiễm chì.
Trứng gà, son môi thì có Sudan...
Trà sữa trân châu thì lam bằng nhựa plastic...
Đồng ý là ngay cả xe của các đại gia nhu Toy, Ford... cũng vẫn có lỗi nhưng đây là do lỗi kỹ thuật còn hàng của khựa thì lỗi là do cố tình chạy theo lợi nhuận.
Biết đâu bên trong cái nội thất đẹp mã đó có chứa chất ABC gì đó làm ... mất hứng nam nhi thì .... hix, potay