Hạng D
21/6/11
1.048
4.592
113
39
QUOTE="Langtu2420, post: 14842476, member: 96359"]Chắc e sẽ ăn trưa ở đây cho phù hợp, e tính sáng đi chiều đến luôn bác ah, tàn tàn cũng khoảng 9-10h đêm đến.[/QUOTE]

Cố dậy sớm hơn chút, 4h xuất phát, 7h30 ăn sáng loanh quanh Phan Thiết, ăn trưa ở Nha Trang. Sau đấy thì cứ tàn tàn về Qui Nhơn ăn tối ở nhà cho ngon. Nha Trang - Qui Nhơn chạy chậm lắm thì 5 tiếng cũng đến nơi.
 
Hạng F
8/7/16
5.097
10.651
113
Em mới chạy xe lần đầu, tết này có chuyến đưa cả nhà về Quy Nhơn, bác nào rành có thể chỉ những chổ ăn uống, nghỉ ngơi như thế nào cho hợp lý được không ah?
Tiêu chí em chạy xe từ từ rồi cũng về nhà nên:
- Sẽ xuất phát vào lúc 5h sáng ngày 26.
- Ăn sáng ở Bà Rịa.
- Ăn trưa và nghỉ ngơi dọc đường? (em không rành chổ lắm, nhờ các bác chỉ giúp)
- Chạy xe cẩn thận những khúc nào, nên đi cung đường nào là thích hơp (e chạy đúng tốc độ nhé).
Rất mong được các bác hỗ trợ, em xin cám ơn trước nhé.
Em cũng hóng
Chả hiểu sao về Tết đi Qui Nhơn lại ăn sáng ở Bà Rịa!!!

Đi cao tốc - QL1A đến Phan Thiết dừng ăn sáng theo mấy quán của bác gì trên kia kìa.

Ăn trưa Cam Ranh (phù hợp với tốc độ của vừa đi vừa hỏi)

Chạy xe thì lúc nào chả phải cẩn thận, ngày Tết xxx đầy đường, xe máy lượn khiếp, xe khách xe tải có mà ngập.
Từ Vũng tàu bác đi cao tốc chi cho xa lại thêm đoạn qua Dầu Giây-Xuân lộc thêm mệt.
Bác cứ theo đường ven biển qua Là Gi -> ngã ba 46-> Phan Thiết cho gần.
Gần tới N3 46 có đường tránh ra QL1, qua Sông Cầu có đường rẽ QL1D vào QN.
Dọc đường chỉ chú ý những chỗ dốc, đường cong nguy hiểm thường có biển hạn chế tốc độ, ZONE 60, cấm vượt...
những chỗ đó CSGT hay kiểm tra, chú ý giảm tốc cho kịp.
QL1 có con lươn xe con được chạy hai làn nên nếu xe làm ngoài chạy chậm thì chuyển làn trong mà đi.
Qua khỏi Nha Trang gặp cầu, cống bê tông nên đi vào làn giữa vì làn ngoài sát con lươn đường nối cầu không phẳng xe bị xóc, nẩy.
Mình năm đi Quy Nhơn 3-4 lần.
Nếu đi thẳng về Quy Nhơn thì ăn trưa ở Phan Rang- Tháp Chàm hoặc Cam Ranh tuỳ lúc, ăn chiều thường ở Sông Cầu.
Đi vậy thường tới QN là chiều tối phải gặp, nói chuyện với gia đình, bà con không được nghỉ, mệt lắm.
Cho nên lúc đi mình thường nghỉ đêm ở KS Công Đoàn tp. Tuy Hoà (trước hay nghỉ ở Nha Trang), gần đó có khu bờ kè hải sản tươi ngon. Sáng ra về nhà khỏe người, vui vẻ.
Còn lúc về chạy thẳng từ QN về VT cũng theo đường cũ xuất phát tầm 5 giờ sáng dọc đường ăn nghỉ thoải mái tầm 4-6 giờ chiều gì đó là tới nhà.
Ăn uống dọc đường cứ ghé mấy quán cơm gà xe tải hay dừng mà ăn cho lành, đặc sản để tối nghỉ hãy ăn.
Có nhiêu chia sẻ với bác chủ mong góp được chút gì để bác đi được an toàn, vui vẻ.
 
Hạng B2
2/8/12
455
45
28
QUOTE="Langtu2420, post: 14842476, member: 96359"]Chắc e sẽ ăn trưa ở đây cho phù hợp, e tính sáng đi chiều đến luôn bác ah, tàn tàn cũng khoảng 9-10h đêm đến.

Cố dậy sớm hơn chút, 4h xuất phát, 7h30 ăn sáng loanh quanh Phan Thiết, ăn trưa ở Nha Trang. Sau đấy thì cứ tàn tàn về Qui Nhơn ăn tối ở nhà cho ngon. Nha Trang - Qui Nhơn chạy chậm lắm thì 5 tiếng cũng đến nơi.[/QUOTE]

Thanks bác, ông anh cũng kêu em ráng ngủ sớm để xuất phát sớm hơn chút, 4h là đẹp.
 
Hạng B2
2/8/12
455
45
28
Từ Vũng tàu bác đi cao tốc chi cho xa lại thêm đoạn qua Dầu Giây-Xuân lộc thêm mệt.
Bác cứ theo đường ven biển qua Là Gi -> ngã ba 46-> Phan Thiết cho gần.
Gần tới N3 46 có đường tránh ra QL1, qua Sông Cầu có đường rẽ QL1D vào QN.
Dọc đường chỉ chú ý những chỗ dốc, đường cong nguy hiểm thường có biển hạn chế tốc độ, ZONE 60, cấm vượt...
những chỗ đó CSGT hay kiểm tra, chú ý giảm tốc cho kịp.
QL1 có con lươn xe con được chạy hai làn nên nếu xe làm ngoài chạy chậm thì chuyển làn trong mà đi.
Qua khỏi Nha Trang gặp cầu, cống bê tông nên đi vào làn giữa vì làn ngoài sát con lươn đường nối cầu không phẳng xe bị xóc, nẩy.
Mình năm đi Quy Nhơn 3-4 lần.
Nếu đi thẳng về Quy Nhơn thì ăn trưa ở Phan Rang- Tháp Chàm hoặc Cam Ranh tuỳ lúc, ăn chiều thường ở Sông Cầu.
Đi vậy thường tới QN là chiều tối phải gặp, nói chuyện với gia đình, bà con không được nghỉ, mệt lắm.
Cho nên lúc đi mình thường nghỉ đêm ở KS Công Đoàn tp. Tuy Hoà (trước hay nghỉ ở Nha Trang), gần đó có khu bờ kè hải sản tươi ngon. Sáng ra về nhà khỏe người, vui vẻ.
Còn lúc về chạy thẳng từ QN về VT cũng theo đường cũ xuất phát tầm 5 giờ sáng dọc đường ăn nghỉ thoải mái tầm 4-6 giờ chiều gì đó là tới nhà.
Ăn uống dọc đường cứ ghé mấy quán cơm gà xe tải hay dừng mà ăn cho lành, đặc sản để tối nghỉ hãy ăn.
Có nhiêu chia sẻ với bác chủ mong góp được chút gì để bác đi được an toàn, vui vẻ.
Em cám ơn bác đã chỉ dẫn, e cũng có 1 số lý do riêng nên muốn về trong ngày luôn, nhưng nghỉ ngơi dọc đường chứ e cũng kh ráng, tàn tàn cho khỏe.
 
  • Like
Reactions: bacai
Hạng B2
4/7/14
418
345
63
40
Chắc e sẽ ăn trưa ở đây cho phù hợp, e tính sáng đi chiều đến luôn bác ah, tàn tàn cũng khoảng 9-10h đêm đến.
ngày mấy bác xuất phát thế, em cũng về Quy NHơn đây, 4h sáng 28 âm lịch em xuất phát từ Bình Dương, đc anh em hẹn đi chung cho vui
 
  • Like
Reactions: Langtu2420
Hạng B2
2/8/12
455
45
28
ngày mấy bác xuất phát thế, em cũng về Quy NHơn đây, 4h sáng 28 âm lịch em xuất phát từ Bình Dương, đc anh em hẹn đi chung cho vui
E về lúc 26 rồi bác, tiếc quá.
 
Hạng B2
14/7/15
380
420
63
54
Chắc e sẽ ăn trưa ở đây cho phù hợp, e tính sáng đi chiều đến luôn bác ah, tàn tàn cũng khoảng 9-10h đêm đến.
bác nói mới chạy lần đầu mà dám chạy về QN trong ngày !!!!! trừ khi bác có sức khoẻ cực tốt, và đã chạy đường dài rồi, còn k thì từ 4h sáng chạy đến lúc 6h chiều là bắt đầu thấy chông chênh rồi, lái xe trong tình trạng đó rất nguy hiểm đó bác. Đến QN k trước 11h đêm nỗi đâu !!!!
 
  • Like
Reactions: Langtu2420
Hạng F
8/7/16
5.097
10.651
113
bác nói mới chạy lần đầu mà dám chạy về QN trong ngày !!!!! trừ khi bác có sức khoẻ cực tốt, và đã chạy đường dài rồi, còn k thì từ 4h sáng chạy đến lúc 6h chiều là bắt đầu thấy chông chênh rồi, lái xe trong tình trạng đó rất nguy hiểm đó bác. Đến QN k trước 11h đêm nỗi đâu !!!!
Bác này cũng có lý.
Giờ phân tích thế này để bác chủ dựa vào thực lực bản thân và những thành viên đi theo tự cân nhắc phân bổ đường đi nha:
Bác @Langtu2420 chỉ đi tới QN thì yên tâm đường tốt, đường chỉ xấu ở phía Bắc Bình Định.
Trung bình chạy xe đường dài 52km/h
chạy chậm nghỉ nhiều thì 50km/h
chạy nhanh ít nghỉ thì 54-55km/h
trung bình 55-60km/h trở lên là những người quen đường, tay lái lụa rồi không tính ở đậy.
VT-QN 620km (rút ngắn được ~10km đèo cả, tốc độ nhanh hơn)
Chỉ dẫn chổ ăn nghỉ từ Sài Gòn - Quy Nhơn

nếu chạy trung bình thì ~12 tiếng.
Nếu nhanh thì 11 tiếng mà
chậm thì 13 tiếng là tới.
Nếu bác khởi hành 5 giờ sáng thì khoảng 5 giờ chiều tới QN (sớm thì 4 mà muộn thì 6-7 giờ chiều là tới).
Bác chủ cân nhắc xem nha.
 
Hạng D
16/8/09
3.149
2.954
113
Cho em xin tấm hình full body mới nhất của bác. Tks
Em mới chạy xe lần đầu, tết này có chuyến đưa cả nhà về Quy Nhơn, bác nào rành có thể chỉ những chổ ăn uống, nghỉ ngơi như thế nào cho hợp lý được không ah?
Tiêu chí em chạy xe từ từ rồi cũng về nhà nên:
- Sẽ xuất phát vào lúc 5h sáng ngày 26.
- Ăn sáng ở Bà Rịa.
- Ăn trưa và nghỉ ngơi dọc đường? (em không rành chổ lắm, nhờ các bác chỉ giúp)
- Chạy xe cẩn thận những khúc nào, nên đi cung đường nào là thích hơp (e chạy đúng tốc độ nhé).
Rất mong được các bác hỗ trợ, em xin cám ơn trước nhé.
 
  • Like
Reactions: Langtu2420
Hạng B2
14/7/15
380
420
63
54
Bác này cũng có lý.
Giờ phân tích thế này để bác chủ dựa vào thực lực bản thân và những thành viên đi theo tự cân nhắc phân bổ đường đi nha:
Bác @Langtu2420 chỉ đi tới QN thì yên tâm đường tốt, đường chỉ xấu ở phía Bắc Bình Định.
Trung bình chạy xe đường dài 52km/h
chạy chậm nghỉ nhiều thì 50km/h
chạy nhanh ít nghỉ thì 54-55km/h
trung bình 55-60km/h trở lên là những người quen đường, tay lái lụa rồi không tính ở đậy.
VT-QN 620km (rút ngắn được ~10km đèo cả, tốc độ nhanh hơn)
View attachment 1546091
nếu chạy trung bình thì ~12 tiếng.
Nếu nhanh thì 11 tiếng mà
chậm thì 13 tiếng là tới.
Nếu bác khởi hành 5 giờ sáng thì khoảng 5 giờ chiều tới QN (sớm thì 4 mà muộn thì 6-7 giờ chiều là tới).
Bác chủ cân nhắc xem nha.
còn ăn uống (sáng, trưa, tối vì có trẻ em), ngủ nghỉ trưa 45', cafe 2 lần, vệ sinh giữa đường 4 lần nữa bác, mà ngày tết không chạy nhanh được vì xe máy về quê đầy đường. Em đi mấy lần tính ra có 45km/h. Xuống xe thấy người bồng bềnh như ở trên mây. Đi lúc nào cũng tới Tuy Hoà lúc 7h tối, mệt lắm, mà e đi SUV số tự động máy 3.0 đó ! E nghỉ ráng ra tới QN lúc đó k an toàn vì trời tối rồi. Nếu có 2 tài thì vô tư !