Ha Sonata nói:
Tin "S.O.S":
S.O.Ser DUYPRS1500 gặp nạn trên đường từ SG ra Đà nẵng, Đêm 3/3/12 đến địa phận Cam Ranh, ghé lại cây xăng bên đường nghỉ mệt, ngủ thiếp đi. Kẻ trộm cạy cửa xe lấy bóp, điện thoại... Tìm lại được thẻ ATM, đã mua lại đt mới, số mới 0124 384 2800 (Tạm thời).
Nay bác DUY đang gần tới Cam Ranh.
Hiện giờ Em đang ngồi "nhâm nhi" với Bà Cả ở Bờ Biển Nha Trang để xả xui Các Bác ạ. Tiếc quá, hôm nay O.S Nha Trang lại đi Đăcklăck hết nên Em chẳng gặp được Bác nào hết. Đúng theo câu Ông Bà ta thường lói "TRONG CÁI RỦI - CÒN CÓ CÁI...XUI". Em xin kể ạh.
1.- Buổi sáng Xuất phát ở SGòn, Tại Bến Xe An Sương Em gặp Sự Cố mà với Em là "Nghiêm Trọng". Vậy là Em gọi Cho Bác Tổng Tư Lệnh, Sự Cố của Em được Bác ý xử lý qua điện thoại trong vòng "3 nốt nhạc = khoảng 30s ".Em Phục Bác ý quá. ====> Em Cám ơn rồi lại lên đường.
2. Vị trí chính Xác bị là ở "Bình Thuận" Lúc 2h30 sáng. Trong lúc "khổ chủ thiếp đi" vậy là.....gần "Trắng tay" (Cả Xiền,Công cụ hỗ và một số Tài Sản khác).
Hì, Cũng may cái thằng Ăn Trộm nó Lục lấy hết "xiền" sau đó vứt lại cái "bóp Rách" (trong đó còn nguyên Giấy Tờ và Thẻ ATM). Hú hồn, lúc này lại thấy Mừng....vì điều tốt mà Thằng trộm để lại.
3. Em tính đến Nha Trang cũng mục đích
làm quen Với Các Bác O.S ở khu vực này. Nhưng Các Bác lại off đi ĐLăck hết.