Báo cáo: đã cứu hộ xong, dui lắm
)
2h, bác liembk số 14 gọi em báo hết bình nhờ cứu, em nghe xong chạy ra ngay vì nhà em cách có 2 km.
Tới nơi, anh em câu dây vô, bác liembk đề máy, cọc cọc, cọc cọc... Xong, bình Carens yếu qua
(
Sau đó tụi em ngoắc xe tải 2.5 tấn, cọc cọc, xong luôn
Sau một hồi gọi cho tư lệnh rồi các anh em khác, cuối cùng có một bác (em quên hỏi nick, chỉ biết đã từng gửi xe trong khu nhà em) đem đúng bình Lexus qua luôn, câu vô, cọc cọc, cọc cọc.
" Thôi, ông tháo binh ông ra luôn đi, gắn cái này vô, bữa nào gặp trả lại", nói thiệt, tới đây em thật sự nghẹn lời vì quá cảm động
)
Bây giờ thì xè xè
) hê hê (tiếng máy nổ đó nhen), thành công rồi, tồng thiệt hại là đúng 1 tiếng cho bà cả và F1 bác liembk
)