Re:Ý tưởng thành lập đội phản ứng nhanh OS (OSR)
Ha Sonata nói:
Báo cáo tiếp: trưa nay 11h O.Ser yyy... phi con Sorento đi Cần thơ. Dính chưởng máy sấy ở Thốt Nốt 62/50. Bình tĩnh gọi alo em... ngại quá nhưng thương bạn em đành tâm sự với anh em ở hiện trường vài câu. Anh em thông cảm giải quyết cho qua. Biết JangNhut đang trên đường CM lên SG em alo bác ấy để cảnh báo "cẩn thận nhé!" thì biết "nhức răng" đang nút hủ tíu ở Cần Thơ an toàn.
O.Ser ...ta vừa đc tha hứng chí vọt tiếp qua địa phận Ô Môn chủ quan dính tiếp quả 66/50!!!!!! Lại gọi em mới chỉ sau 45p...
Em nghiêm khắc phê bình và nói "bác ký BB đi!" Bác ấy bảo "em chạy chậm mà". Em hướng dẫn: nếu bác không phục thì y/c truy xuất hình ảnh, dễ mà. 10p sau em gọi lại cho bác ấy thì nghe trả lời "em ký BB rồi"
Mong bác ấy không giận.
Thật tình em chả biết làm sao hơn....
Tổng tư lệnh nhà mình thật là
. Ủa, mà sao chưa thấy Bác "O.Ser yyy..." ra báo cáo và trình diện đi nhỉ ? Bác Tư Lệnh làm Em nhớ vụ của Em vào đúng ngày này tháng trước (cho EM nhắc lại chuyện cũ xíu nhé, Vì đến giờ Em vẫn còn bất ngờ và Cảm Động về S.O.S nhà mình).Chuyện của EM là thế này ạ !
Ngày 02/03 : Em xuất phát từ Hậu Giang để về Miền Trung (Chuyển địa bàn hoạt động S.O.S của Em về tỉnh Q.Nam & Đ.Nẵng). Sau khi được các bác S.O.S ở Sài Gòn đón tiếp - tiễn đưa và cùng nhau
vào tối ngày 02/03.
Sáng ngày 03/03 (lúc 6h30') : Được Bác Tổng Tư Lệnh và Bác Jangnhut đến khách Sạn đón đi ăn sáng + cafe. Sau đó Bác TTL hướng dẫn cụ thể (chở Em đi bằng xe 2B) đường "thoát khỏi mê cung TPHCM" (Vì Em ở quê nên lóng ngóng...về đường đi). Em bắt tay chào tạm biệt và lên đường MIỀN TRUNG THẲNG TIẾN.
* Sau 2giờ đồng hồ kể từ lúc chia tay với Bác TTL và bác Jangnhut. Em bị XXX ngoắt vào "hỏi thăm vì tội Quay đầu ở nơi Cấm Quay Đầu - Ở sát bến xem An Sương" .
- XXX bảo : Lỗi này phạt 700k và giữ GPLX 7ngày.
- Người bị nạn : Năn nỉ xin nộp phạt tại chỗ nhưng XXX nhất định không chịu và lôi BB ra ghi. Lúc đó Em quýnh quá và ALLO nhờ sự trợ giúp của S.O.S (Bác TTL nhà mình). Các Bác thử nghĩ xem, EM ở tận Đà Nẵng, nếu bị giữ GPLX 1 tuần thì có "méo mặt" không cơ chứ, đó là chưa kể đến chuyện nộp 700k nữa ! (1 là ở lại SG 1 tuần ; 2 là vừa về đến nhà lại quay vào SG lấy GPLX) ?????
- Bác Tổng tư lệnh : Nhận được thông tin cầu cứu của Em, Em chuyển máy và sau "vài câu tâm sự với anh em ở hiện trường". Bác ấy gọi lại cho EM và nói: "chuỵện của Bác EM giải quyết xong rồi, họ sẽ ghi lỗi nhẹ (không thắt dây an toàn) và phạt tại chỗ 150k thôi". Em mừng quá, cám ơn rối rít...., rồi tiếp tục lên đường VỀ MIỀN TRUNG.
- Người bị nạn : về đến Bình Thuận Em lại bị mất trộm xem như sạch sẽ. EM đã đưa tin ngay sau đó và được sự động viên, chia buồn của S.O.S nhà mình. đúng như ông bà ta đã nói (TRONG CÁI RỦI CÒN CÓ CÁI... XUI).
Sở dĩ đến giờ Em mới đưa tin này là vì Em biết, liên quan đến xxx là tế nhị. Sợ TTL không hài lòng khi EM đưa tin này nên hôm đó EM chỉ dám nói là (đã nhờ Bác TTL ra tay trong vòng 2 nốt nhạc mà Em được giải cứu 1 vụ vô cùng nguy kịch thôi). Nhân tiện hôm nay có vụ giải cứu của Bác TLL liên quan đến XXX nên Em mới dám đưa vụ của EM lên. Đến giờ, Bà cả nhà EM vẫn nhắc mãi. Một lần nữa Em xin cảm ơn Bác TTL, Cảm ơn S.O.S nhà mình nhé !