tôi còm đó nói cho cậu kia hiểu đừng lăn tăn quá và khuyên trọn gói cho khỏe!Rách việc, cửa hàng nào bán gạch giảm 20% giới thiệu dùm.
Làm việc thì có dự toán, mục nào thấy ko hợp lý gạch bỏ tự mua. Soắn gì? Mua đi rồi nó thấy cảnh. Cứ đòi khôn hơn thiên hạ.
Làm thì lúc nào cũng tinh vi, so sánh. Như e làm có dự toán, chủ nhà kêu phần này cao để họ làm e ok. Sau đó sửa thì kêu e sửa. Làm thêm mấy cái linh tinh nhỏ nhỏ thì cũng e nốt. E chỉ mĩm cười hỏi thằng kia đâu sao ko kêu cho tiện, nó làm rẽ hơn.
Tôi mua nhiều lần rồi anh. Cũng không vất vả gì, có chỗ quen giá tốt alo nó chở đến thôi. Ai tay ngang không có chỗ thì ôm vô làm chi.
Thực ra không phải ck 20%, là .... 22%. List price 350K bán 270K. Viglacera.