Hôm qua sau khi nhận được ý kiến tư vấn của bác
@Sixsense, em đã có trải nghiệm khá thú vị trên đường qua đèo Tà Pứa từ BL về SG. Đúng như bác Sixsense nói, đoạn cua tay áo đầu tiên có ổ voi khá lớn, nhưng chú ý quan sát và đi chậm thì không vấn đề gì. Đoạn đường trước đèo phía Lâm Đồng khá tốt, đoạn sau đèo phía Bình Thuận thì xấu hơn. Lúc em về thì trời mưa, sương mù nên không ngắm cảnh được. Tuy nhiên, chạy xe cung đường này cảm giác thư thái dễ chịu vì đường vắng và ít xe tải, xe khách.
Trời mưa, nhiều sương mù.
Dừng xe chụp hình tại cầu treo xã Da P. Loa