- Tags
- xuyên việt
Vâng đi xe to toàn bị chém tiền gửi xe, ko đáng. Để cho mấy bé nhỏ còn hơn.
Mùng 4 âm lịch đến 22/2 dương bác a.Tổng cộng chuyến đi của bác là bao nhiêu ngày nhỉ?
Để từ từ em tìm lại đã. Load lên gg photos hết với cả ko nhiều bác àh, vì về quê chứ ko phải đi chơi với cả có mình em lái àh. Vừa lái vừa chụp ko đẹp, dừng lại chụp thì ko kịp 14 tiếng cho quãng ra hà nộiSao bác kg up hình lên cho a e oser xem vây bác?hinh chụp cảnh đó bác
Đèo cu mông lúc 8h sángSao bác kg up hình lên cho a e oser xem vây bác?hinh chụp cảnh đó bác


Tổng quãng đường chặng ra tới hà nội:

đời 2010 mà bác đi xuyên việt như này là quá tuyệt vời rồi, e cũng mong được đi xuyên việt như bác quá
Cùng một niềm đam mê. Hai vợ chồng em đều máu, vợ hai thì chỉ có 1.5l thôi nhưng cũng sẽ chơi tuốt luốt. Giờ bị vấn đề là gái xinh F1 mới 10 tháng nên chỉ loanh quanh SG thôi, đang chờ ... hic.. hic...
Cầu đường đi về hết nhiêu tiền em. Chạy con này anh chẳng phải quan tâm đến tiền dầu. ăn uống ít - lao động khỏe . lầu trước anh chạy ra Bình Định rồi chạy về hết khoảng 1 tr tiền dầu .
1.5L dự là sedan hạng B, vậy độ vọt cũng ngon hơn xe mình rồi. Mình diesel 2.5 nhưng có 100 ngựa thôi nên leo đèo cũng ko phải ngon lành gì mấy. Điều khác biệt là con trâu của mình nó cõng được 1 tấn hàng sau lưng hehe.Cùng một niềm đam mê. Hai vợ chồng em đều máu, vợ hai thì chỉ có 1.5l thôi nhưng cũng sẽ chơi tuốt luốt. Giờ bị vấn đề là gái xinh F1 mới 10 tháng nên chỉ loanh quanh SG thôi, đang chờ ... hic.. hic...
Hết 1tr1 cho cả chuyến đi anh àh. Từ đông hà ra hà nội hết tốn vì em đi đường mòn lúc vào lại cũng cung đường vậy luôn. Em ko có í định đi ql1a vì đã tốn tiền lại còn nhiều bẫy chó. HeheCầu đường đi về hết nhiêu tiền em. Chạy con này anh chẳng phải quan tâm đến tiền dầu. ăn uống ít - lao động khỏe . lầu trước anh chạy ra Bình Định rồi chạy về hết khoảng 1 tr tiền dầu .