Em có kinh nghiêm món số 2, bác lại tiệm xe đạp lớn hay chợ dân sinh mua cái ống bơm (loại ống đứng) có luôn đồng hồ áp suất là bơm thoải mái, bơm điện ít xài, khi cần lại hỏng mà chi phí ban đầu đắtCác bác cho em hỏi chỗ mua mấy món lặt vặt cho xe:
1. Bình cứu hỏa mini (sắp hết hạn)
2. Bơm điện - cái này có cần không các bác? Hay chỉ cần mua que kiểm tra áp suất?
3. Búa đập kính hay dao đa năng.
4. Dây nối từ ổ mồi thuốc ra cổng sạc điện thoại (USB)
Thanks các bác trước!
Bơm chân được không bác? Hay bác sợ mỏi?Em có kinh nghiêm món số 2, bác lại tiệm xe đạp lớn hay chợ dân sinh mua cái ống bơm (loại ống đứng) có luôn đồng hồ áp suất là bơm thoải mái, bơm điện ít xài, khi cần lại hỏng mà chi phí ban đầu đắt
Em chưa nhìn thấy hình ảnh nào bơm xe hơi bằng tay. Giờ gắp chắc nghĩ bác đó đang troll
Hehe đúng là ko bít thì khó tin nhưng sự thật nó thế, áp suất xe con nó bình thường 2.2-2.5kg như xe máy vậy, thua xe đạp đua nữa (loại bánh nhỏ 4-5kg), chỉ có xe tải mới cao thôi. Nên bơm tay dư sức tống vào, chỉ có điều mình đẩy nhìu lần hơn tý thôiBơm chân được không bác? Hay bác sợ mỏi?
Em chưa nhìn thấy hình ảnh nào bơm xe hơi bằng tay. Giờ gắp chắc nghĩ bác đó đang troll)
Bơm chân nó bánh bèo lắm bác, kể cả loại 2 pitton vì hành trình ngắn và dễ bị hỏng vì lệch trục. Em xài roài nên mới có kinh nguyệt cho bác tham khảo chứ.
1. Không cần, khi cháy thất thì nó cũng chẳng giúp ích gì.
3. Em đi xe 5-6 năm chưa bao giờ dùng đến cái này, xì thì thay bánh sơ-cua hoặc lếch tới chổ vá ép, bác dư lúa thì cứ múc, có thì cũng tiện.
3. Mua 1 bộ Victorinox đa năng đi picnic xài luôn, gọt táo, cắt dây xu-cheng hay đánh ghen cũng tiện.
4. Mua cái sạc đt cùng loại cái đt của bác, loại tốt nhé.
3. Em đi xe 5-6 năm chưa bao giờ dùng đến cái này, xì thì thay bánh sơ-cua hoặc lếch tới chổ vá ép, bác dư lúa thì cứ múc, có thì cũng tiện.
3. Mua 1 bộ Victorinox đa năng đi picnic xài luôn, gọt táo, cắt dây xu-cheng hay đánh ghen cũng tiện.
4. Mua cái sạc đt cùng loại cái đt của bác, loại tốt nhé.
Em thấy hữu ích đó bác. Bác đậu xe sát tường, lỡ bánh sát tường bị xì hơi, bác mới thấy lợi hại của bơm điện. Lâu lâu kiểm tra áp suất 4 lốp cũng vui, ở tiệm bơm toàn dư hơi không hà, trừ hãng.Vậy để em hủy đơn đặt hàng bơm điện![]()
Bơm ở đâu thì mình cũng phải nói nó bơm đúng áp suất cho mình.Em thấy hữu ích đó bác. Bác đậu xe sát tường, lỡ bánh sát tường bị xì hơi, bác mới thấy lợi hại của bơm điện. Lâu lâu kiểm tra áp suất 4 lốp cũng vui, ở tiệm bơm toàn dư hơi không hà, trừ hãng.
bac cho e xin file or sach poto sach huog dan su dung cua ford escape voi.e cam on bac trcBác cho em địa chỉ em gởi cho Bác
Toàn phá hoại hạnh phúc "gia đình" người khácCó bác nào ly dị vợ 2 để em gia nhập hội ko ạ. Em đang ngắm từ em 2009 trở lên .....
Đang êm ấm cứ xúi ly dị.