Tâm niệm mình nếu gặp lần nữa vẩn giúp đỡ bằng mọi cách nếu có thể .Mình chỉ nghĩ rằng mọi người đừng tránh né khi gặp tai nạn trên đường.Mình chỉ có suy nghĩ nếu mình hoặc người thân gặp nạn mà ai cũng ngó lơ thì sao?
Một lần trên đường Pastuer-ĐBP,một phụ nữ đi 2b không biết tại sao nằm giữa đường,máu mũi và tai đầm đìa, mọi người bu quanh bàn tán nhưng chẳng ai giúp, mình từ xa chạy đến thấy vậy liền kêu taixi chở đi bv, nhưng chẳng có chiếc nào chịu dừng, mình phải đưa a taxi 100k trước thì mới chịu dừng chở,mình, taxi và 1 a công nhân xây dựng gần đấy đưa chí ta vào bv quận 1 (tân định),nhờ CAP sở tại lập biên bản và kiểm tra túi xách : có dt và gọi cho người nhà chí ấy.
Hy vọng chị ấy khoẻ
Lòng cảm thấy thanh thản lạ.
Vài lần trên đường Cộng hoà, Võ thị sáu...
Vẫn là vậy nếu gặp.