Em xin quote lại status facebook tối nay của em để chốt lại Tết 2019
-----
Giờ nằm nhà mới thấy mình may mắn hơn nhiều người, và cũng thấy rõ cơ sở hạ tầng đường xá đi và đến các tỉnh lân cận TPHCM phải được nâng cấp thôi, không thì với đà phát triển xe cộ như này thì 2-3 năm nữa Lễ Tết là hết đi.
Nhắm thấy khả năng kẹt xe cao nên hôm nay nhà mình đề pa từ Nha Trang lúc 6g30 sáng để đến nhà tầm 3-4g. Người tính không bằng trời tính, dính 1 vụ kẹt xe do tai nạn lúc vừa qua Phan Thiết mất gần 30 phút, thêm 1 vụ khác chân cầu Long Thành, thêm 30 phút nữa. Cuối cùng cũng về tới nhà lúc 5g45 tối.
Nghe radio thấy đèo Bảo Lộc kẹt, cao tốc lúc 6g30 tối kẹt cứng, Thành Bưởi delay hàng loạt xe; cầu Mỹ Thuận cũng kẹt do 1 xe chết máy, hướng Long An lên kẹt từ 11g sáng tới 5g chiều
kiểu này 30/4 tới biết đi đâu đây.
Bạn nào giờ còn trên đường thì chúc mau về nhà nha. Dự là đêm nay nhiều người về đến nhà lúc 12g đêm, mong cho các bài tài vững tay lái.
----