Re:Chi sẻ với bác hodacdan gặp tai nạn!
Ủa bác HT cũng có đi BMT chung với FFC nữa hả, e bữa đó đau bụng dữ dội sau đêm gala đàu tiên nên phải về sớm, tiếc muốn chít, mà cũng không nhớ hết các OSer co đi lần đó sorì bác Tuando. Từ sau FFC, e đã đổi mấy con vợ nhưng vẫn chung thuỷ không tham gia hội khác, phần vì hay cả thèm chóng chán phần cũng hơi bận. Nhưng vụ tài trợ gượu thì e vẫn sẵn lòng, nhất là do FI tổ chức, bác có event nào cứ PM cho em, được thì cũng tham gia đóng góp tý vì dù sao e cũng hay vào FI đọc bài, nhưng vì trình thấp nên chỉ biết câm nín nghe các bác chém...và học lóm , nay có dịp nào cho e cống hiến thì bác cứ hú ạh...
Ủa bác HT cũng có đi BMT chung với FFC nữa hả, e bữa đó đau bụng dữ dội sau đêm gala đàu tiên nên phải về sớm, tiếc muốn chít, mà cũng không nhớ hết các OSer co đi lần đó sorì bác Tuando. Từ sau FFC, e đã đổi mấy con vợ nhưng vẫn chung thuỷ không tham gia hội khác, phần vì hay cả thèm chóng chán phần cũng hơi bận. Nhưng vụ tài trợ gượu thì e vẫn sẵn lòng, nhất là do FI tổ chức, bác có event nào cứ PM cho em, được thì cũng tham gia đóng góp tý vì dù sao e cũng hay vào FI đọc bài, nhưng vì trình thấp nên chỉ biết câm nín nghe các bác chém...và học lóm , nay có dịp nào cho e cống hiến thì bác cứ hú ạh...