Hic.. nhiều hình quá, up load lên một loạt bây giờ nó nhảy tùm lum ngồi lựa mệt lun...
- 7h tối đi theo VM dẫn đường cuối cùng cũng đến KS HAGL - Qui Nhơn, Đúng là KS của "đại gia gỗ"... cái gì cũng làm bằng gỗ hèn chi miền trung bị lũ hoài
- Thùng đựng rác bằng gỗ (2cái/phòng)
-Đĩa, móc khăn, cửa, tủ, ghế, sàn nhà, trần...... tất cả bằng gỗ vạy mà có cái khẩu hiệu "Hãy góp phần bảo vệ môi trường"
- Gia đình bác Minni2006 (tên của bác là Minh Ninh) là thành viên XNL Qui Nhơn đến khách sạn đón tiếp tụi em "Weo cơm tu Qi Nhơn!!"
- Cùng nhau ra quán ở bờ kè đàm đạo, bác Mini2006 có con nhỏ 4 tháng phải gửi để chạy ra đây thật là tất bật cho vợ chồng bác. Cảm ơn sự đón tiếp của Gia đình bác
- Chia tay với bác Mini2006 có chiếc Civic đẹp và bản số cũng...đẹp dễ nhớ he he... có hẹn với bác dịp off ở SG với gụ Bầu Đá Bình Định
- Chỉ còn hơn 300Km nữa là tới Đà Nẵng nên sáng hôm sau thong thả thăm thú Qui Nhơn. Lầu Ông Hoàng (mô phỏng trong KS hi hi...)
- Một góc của Resort Hoàng Gia (HAGL), xa xa là Lầu Ông Hoàng và mộ Hàn Mạc Tử
- Mộ Hàn Mặc Tử, nhà thơ tình lãng mạng nhưng bạc phận, ông mất ở tuổi 32
-
Toàn cảnh tp Qui Nhơn nhìn từ Đồi Vọng Cảnh
- Tạm Biệt tp Qui Nhơn lên đường đi Đà Nẵng
- 7h tối đi theo VM dẫn đường cuối cùng cũng đến KS HAGL - Qui Nhơn, Đúng là KS của "đại gia gỗ"... cái gì cũng làm bằng gỗ hèn chi miền trung bị lũ hoài
-Đĩa, móc khăn, cửa, tủ, ghế, sàn nhà, trần...... tất cả bằng gỗ vạy mà có cái khẩu hiệu "Hãy góp phần bảo vệ môi trường"
- Gia đình bác Minni2006 (tên của bác là Minh Ninh) là thành viên XNL Qui Nhơn đến khách sạn đón tiếp tụi em "Weo cơm tu Qi Nhơn!!"
- Cùng nhau ra quán ở bờ kè đàm đạo, bác Mini2006 có con nhỏ 4 tháng phải gửi để chạy ra đây thật là tất bật cho vợ chồng bác. Cảm ơn sự đón tiếp của Gia đình bác
- Chia tay với bác Mini2006 có chiếc Civic đẹp và bản số cũng...đẹp dễ nhớ he he... có hẹn với bác dịp off ở SG với gụ Bầu Đá Bình Định
- Chỉ còn hơn 300Km nữa là tới Đà Nẵng nên sáng hôm sau thong thả thăm thú Qui Nhơn. Lầu Ông Hoàng (mô phỏng trong KS hi hi...)
- Một góc của Resort Hoàng Gia (HAGL), xa xa là Lầu Ông Hoàng và mộ Hàn Mạc Tử
- Mộ Hàn Mặc Tử, nhà thơ tình lãng mạng nhưng bạc phận, ông mất ở tuổi 32
Toàn cảnh tp Qui Nhơn nhìn từ Đồi Vọng Cảnh
- Tạm Biệt tp Qui Nhơn lên đường đi Đà Nẵng
Last edited by a moderator: