Tập Lái
28/5/13
46
22
8
Tphcm
Bác Hà ơi. Cho em hỏi ngu cái. Thấy bác chụp hình với cột móc biên giới như thế này thì thác này thuộc chủ quyền của VN hay tụi Tàu khựa vậy?
 

Attachments

Hạng B2
4/11/11
245
617
93
Bác cho em hỏi xe bác đi số 1,2 được 500m nước sôi lại phải dừng mà đường đèo dài vậy bác đi kiểu gì ah?
 
Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.497
169.341
113
13
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
Bác Hà ơi. Cho em hỏi ngu cái. Thấy bác chụp hình với cột móc biên giới như thế này thì thác này thuộc chủ quyền của VN hay tụi Tàu khựa vậy?
Thác Bản Giốc: gồm 2 thác Thác 1 (Lớn, bên phải ảnh) và Thác 2 (nhỏ, bên trái ảnh)
10392585_549247991888779_5539950162136434406_n.jpg


Trước kia cả 2 thác thuộc lãnh thổ VN.
Sau HIệp định biên giới về cắm mốc:
- Thác 1:
10411259_549248345222077_8597441836715464014_n.jpg


chung cả 2 nước, ranh giới phân định chính giũa dọc theo dòng nước của thác=> Không thể cắm mốc giữa dòng. Cho nên 2 nước cắm mốc trên bờ=> dòng nước (sông suối đó) là của chung. Dân chúng, du khách được tự do đi lại trên dòng nước,(trong ảnh này, du khách TQ qua sát bờ VN trên bè)
Chiến dich "Bắc phạt" ta quyết đánh Tây dẹp Đông vây Hà Thành!


nhưng người (du khách) nước này không lên bờ nước kia.
(kia là bờ bên TQ)
Chiến dich "Bắc phạt" ta quyết đánh Tây dẹp Đông vây Hà Thành!

Còn nhân dân 2 nước sống tại biên giới qua lại thăm chơi ăn nghỉ mua bán làm ăn bình thường.
- Thác 2: hoàn toàn trong lãnh thổ VN.
10534418_549248001888778_6354695604601117873_n.jpg


Bà cụ này nói:
Chiến dich "Bắc phạt" ta quyết đánh Tây dẹp Đông vây Hà Thành!


bọn phản động tuyên truyền là "mất thác Bản Giốc rồi" nên du khách Việt ít lên chơi, dân Việt mình thất thu nên khổ. Thật ra, thác của ta vẫn là của ta, cột mốc nước nào bên nước ấy. Dòng nước là của chung nhân dân tự do đi lại tham quan"
 
Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.497
169.341
113
13
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
Bác cho em hỏi xe bác đi số 1,2 được 500m nước sôi lại phải dừng mà đường đèo dài vậy bác đi kiểu gì ah?
Ở "dốc" Bắc Sum, em lo lắng lắm, phải dừng gần chục lần. (Luôn tiện chụp ảnh, để đỡ lo lắng) mỗi lần dừng khoảng 15p đồng hồ nhiệt mới tụt xuống mức "cho phép". Đó là quãng đường em mệt nhất, lo nhất, sợ nhất trong suốt hành trình 38 ngày của mình vừa qua.
 
Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.497
169.341
113
13
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
11h thấy trời ráo. Nghĩ "sau bão là mưa, sau mưa là lũ, mưa tạnh nhưng nước ứ trên nguồn, nước ào xuống là sạt lở, tắc đường!" (lời đàn anh ở HN căn dặn)
Quyết định đua về Tp Lạng Sơn. 13h30 ăn trưa trên đường
Quán ăn Huế trên đất Cao Bằng!
image-jpg.148916


image-jpg.148915
 
Chỉnh sửa cuối: