Ngày 12/9 chạy Sa Pa - Tp Hà Giang
- Sáng, Lữ, Cường tiễn mình bằng chầu phở ngon tuyệt rồi chia tay nồng nan! ^_^. (từ hôm đó, anh Lữ thường gọi cho mình để thăm hỏi hành trình!)
Thoáng chốc Sa Pa đã lùi xa! TP Lào Cai với cầu Cốc Lếu.
Mình theo đường 70
đi ...
Vừa hết địa phận Lào Cai, đường xấu kinh! Xe tải pa ti nê, kẹt hơn 4 chục xe chiều đi Hà Giang
Phố Ràng đây rồi! (11h trưa, nghỉ chăm sóc xe, đổ đầy xăng)
tt Việt Quang
Vị Xuyên
Bươn tới Tp Hà Giang
"Check in" xong đi ăn cháo ấu tẩu
cho lại sức.
(2 tô,
tô sau có 2 hột gà!) ^_^
- Sáng, Lữ, Cường tiễn mình bằng chầu phở ngon tuyệt rồi chia tay nồng nan! ^_^. (từ hôm đó, anh Lữ thường gọi cho mình để thăm hỏi hành trình!)
Thoáng chốc Sa Pa đã lùi xa! TP Lào Cai với cầu Cốc Lếu.
Mình theo đường 70
đi ...
Vừa hết địa phận Lào Cai, đường xấu kinh! Xe tải pa ti nê, kẹt hơn 4 chục xe chiều đi Hà Giang
Phố Ràng đây rồi! (11h trưa, nghỉ chăm sóc xe, đổ đầy xăng)
tt Việt Quang
Vị Xuyên
Bươn tới Tp Hà Giang
"Check in" xong đi ăn cháo ấu tẩu
cho lại sức.
(2 tô,
tô sau có 2 hột gà!) ^_^
Chỉnh sửa cuối:
Sáng sau tôi giã từ To Hà Giang, vượt "dốc" Bắc Sum
đén Cổng trời Quản Bạ.
Không lời nào có thể mô tả cảm xúc của tôi lúc này. Không ngôn từ nào diễn đạt hết sự rung cảm chinh phục ở khoảnh khắc này.
Con đèo hiểm trở mà người ta gọi là "dốc" ấy kéo dài mấy chục km quanh co dốc ngược. Mặt đường chỉ vừa 2 vệt bánh xe tải trải đá cục . Những cua cùi chỏ 3, 4 tầng liên tiếp. Mặt đường nghiêng ra ngoài, bên vách đứng, bên vực thẳm, bên vục không lan can cột mốc hay hàng rào. Xe leo toàn bằng số 1-3. Xe tôi dòng neck 200cc phải dưng nhiều lần để giải nhiệt.
đén Cổng trời Quản Bạ.
Không lời nào có thể mô tả cảm xúc của tôi lúc này. Không ngôn từ nào diễn đạt hết sự rung cảm chinh phục ở khoảnh khắc này.
Con đèo hiểm trở mà người ta gọi là "dốc" ấy kéo dài mấy chục km quanh co dốc ngược. Mặt đường chỉ vừa 2 vệt bánh xe tải trải đá cục . Những cua cùi chỏ 3, 4 tầng liên tiếp. Mặt đường nghiêng ra ngoài, bên vách đứng, bên vực thẳm, bên vục không lan can cột mốc hay hàng rào. Xe leo toàn bằng số 1-3. Xe tôi dòng neck 200cc phải dưng nhiều lần để giải nhiệt.
Vượt qua dốc Bắc Sum, Quản Bạ, tôi lần theo con đường nhỏ, quan co và tiếp tục là đèo dốc, vực, sông để đến Tả Phìn. Tới xã Na Khê thì mình đã thấm mệt. Dừng uống "bò cụng" và hút thuốc cho tỉnh. Khắp Tây Bắc, bà con bán hàng nước...ăn...chả bao giờ "tăng giá chặt chém" du khách cả. Người dân rất thân thiện. Sau Na Khê là đến Yên Minh với những cánh rừng thông bên vách núi rất đẹp. Nghỉ ăn cơm ở tt Yên Minh với lòng lợn, rau muống luộc. Quán to, sạch, tiện nghi, chu đáo, thân thiện và nấu ăn ngon. Lúc đó mình đã nghĩ... "Cột cờ Lũng Cú còn 59km đèo dốc nữa. Cố lên! Đã qua ... từ Tp Hà Giang. Giờ cơm nước đã nào!"
Ăn xong thì phi thẳng lên xã Tả Phìn,.Sà Phìn nơi có Di tích "Dinh vua Mèo Vương Chính Đức, Vương Chí Sình"
Dinh vua Mèo - Lũng cú:
Ăn xong thì phi thẳng lên xã Tả Phìn,.Sà Phìn nơi có Di tích "Dinh vua Mèo Vương Chính Đức, Vương Chí Sình"
Dinh vua Mèo - Lũng cú:
Chỉnh sửa cuối:
Mình...
tìm ...
đến Lũng Cú ...
khi trời vừa sập tồi
Đeens đồn BP thì chú P đồn trưởng "đi công tác đường biên chua về tới"
Tuy nhiên, đồn phó, CTV và CB trực rất niềm nở đón tiếp và đãi cơm 10 món (lợn bản gà rừng măng ... và mì đơn vị tự chế), rượu ngô "ủ 20 năm cực hiếm" rồi bố trí nghỉ nhà khách "sang trọng đặc biệt"
để "sáng hẵng lên cột cờ, giờ tối rồi có thấy gì đâu để chụp hình mà!"
tìm ...
đến Lũng Cú ...
khi trời vừa sập tồi
Đeens đồn BP thì chú P đồn trưởng "đi công tác đường biên chua về tới"
Tuy nhiên, đồn phó, CTV và CB trực rất niềm nở đón tiếp và đãi cơm 10 món (lợn bản gà rừng măng ... và mì đơn vị tự chế), rượu ngô "ủ 20 năm cực hiếm" rồi bố trí nghỉ nhà khách "sang trọng đặc biệt"
để "sáng hẵng lên cột cờ, giờ tối rồi có thấy gì đâu để chụp hình mà!"
Thăm cột cờ xong, tranh thủ chia tay bộ đội rồi về Đồng Văn.
Ghé cafe Phố Cổ để chuẩn bị ...
Ghé cafe Phố Cổ để chuẩn bị ...