khúc này trái phải j có 411 đủ hết bácsao có cái bảng 411 bên trái ta,bảng bên phải mới có hiệu lực phải ko mấy anh
Bác chủ phải yêu cầu xxx xin lỗi nhé. Các chú đội Tân Sơn Nhất và CA Phú Nhuận đã xin lỗi tôi 2 lần vì bắt sai làn tại nơi có biển 411 rồi đấy.
Kiếm miếng bánh mì, không cho thì thôi sao làm khó nhau vậy?
Không phân biệt làn 2 hay 4 bánh đâu bác. Nếu có phân biệt thì làn đó chắc chỉ rộng 1mCó nghĩa xe 4 bánh đậu trên làn xe 2 bánh.
Sai thì phải xin lỗi chứ bác ^_^Kiếm miếng bánh mì, không cho thì thôi sao làm khó nhau vậy?
xxx: anh cho em xin ổ mì
-: mình ko có bánh mì đồng chí
xxx: xin lỗi anh, e tưởng anh bán bánh mì
Khúc này XXX bắt đủ các thứ!! Không xi nhan từ đường Trần Quốc Hoàn ra HVT, Cái gọi là " đậu sai làn" như anh chủ gặp, chuyển làn chậm cán vạch liền khi từ HVT vào NVT.............. Tuy nhiên bình tĩnh , tự tin, hiểu luật thì cũng chả sao!!! Suy cho cùng cũng không nên căng thẳng như anh chủ, đời mất vui .......một lúc!!![]()
Tôi cũng đi thẳng làn trong bị tuýt, lần 1 gặp xxx Le Su Toan còn vui vẻ nên tôi xí xóa, sau đó 2 ngày đi lại lần thứ 2 gặp xxx Ha Van Thang" cực láo" vừa dừng xe đã "phủ đầu" tôi, nên phải "phản pháo" lại cho nó câm!
Hầu hết các xxx quên mất điều lệ CAND nên có các hành vi gây ức chế cho người dân. Nếu các xxx làm việc theo lương tâm thì sai người dân vẫn đóng phạt đàng hoàng. Hành vi phủ đầu là không đẹp nhưng xxx vẫn sử dụng đối với người dân.Tôi cũng đi thẳng làn trong bị tuýt, lần 1 gặp xxx Le Su Toan còn vui vẻ nên tôi xí xóa, sau đó 2 ngày đi lại lần thứ 2 gặp xxx Ha Van Thang" cực láo" vừa dừng xe đã "phủ đầu" tôi, nên phải "phản pháo" lại cho nó câm!
Hy vọng chúng ta sẽ gặp 1 cảnh sát giao thông chân chính. Động tác chào nghiêm chỉnh, nói năng lễ độ, biết lắng nghe ý kiến người dân. Nếu người dân sai thì phạt thẳng tay. Một ngày trong tương lai húng ta sẽ gặp.
Hầu hết các xxx quên mất điều lệ CAND nên có các hành vi gây ức chế cho người dân. Nếu các xxx làm việc theo lương tâm thì sai người dân vẫn đóng phạt đàng hoàng. Hành vi phủ đầu là không đẹp nhưng xxx vẫn sử dụng đối với người dân.
Hy vọng chúng ta sẽ gặp 1 cảnh sát giao thông chân chính. Động tác chào nghiêm chỉnh, nói năng lễ độ, biết lắng nghe ý kiến người dân. Nếu người dân sai thì phạt thẳng tay. Một ngày trong tương lai húng ta sẽ gặp.
ngày đó ngày đó sẽ ko xa xôi, và chúng ta là ng` chiến....
...
ah mà thôi
Ý bác là hướng đi từ Cộng hòa về hướng an sương, qua khúc mũi tàu TC-CHoa mà bật signal trái để nhập làn đường Trường Chinh là bị hốt?Đội này tiêu chí là bắt láo hay sao chỗ nào cũng bắt láo, mấy nay bắt mũi tàu Trường Chinh - Cộng hòa, bắt lỗi Signal trái hướng đi An Sương. Mà tài xế hiểu luật ít quá nên ai đi ngang đây cũng bật signal như cái máy!
Cũng hiếm gặp CSGT chân chính. Hiếm nhưng không phải không có: vd những CSGT tại ngã tư Lạc Long Quân + Âu cơ. Nhiều năm đi qua đoạn đường này, tôi thấy họ thục sự xứng đáng được trả lương từ với tiền thuế của dân.Hầu hết các xxx quên mất điều lệ CAND nên có các hành vi gây ức chế cho người dân. Nếu các xxx làm việc theo lương tâm thì sai người dân vẫn đóng phạt đàng hoàng. Hành vi phủ đầu là không đẹp nhưng xxx vẫn sử dụng đối với người dân.
Hy vọng chúng ta sẽ gặp 1 cảnh sát giao thông chân chính. Động tác chào nghiêm chỉnh, nói năng lễ độ, biết lắng nghe ý kiến người dân. Nếu người dân sai thì phạt thẳng tay. Một ngày trong tương lai húng ta sẽ gặp.
Ngược lại: ở ngã tư LLQ-Đông Hồ, hoặc Ngã tư bảy hiền... thôi rồi