Nhiều bác cứ phán "miễn là mình chạy đúng luật" thì bố thằng nào phạt, cứ như là mình tuân thủ lắm vậy.
Ở cái Thiêng Đường này em đố bác nào lái xe mà không phạm luật, có chăn là phạm luật thường xuyên hay không thường xuyên thôi.
Đường 1 len quy định 2 - 3 loại tốc độ, hôm nào xui gặp thằng xe tải sắp hết date bò 40km/h mặc dù đường cho phép 80, xi nhanh, đá đèn, bóp còi mọi cách không cho qua làm thế nào.????
Rồi thì một số nơi cắm cha cái bảng 30 thậm chí là 10Km/giờ (đường quốc lộ) bất kể giờ nào, dù lúc nữa đêm đết có con ma nào trên đường, chạy thế nào được với tốc độ này ???
Luật pháp phải đứng ở góc độ người dân mà ban hành, chứ không phải ngồi ở trên rồi phán xuống nó phải có tính khoa học và quan trọng nhất là dân chúng thực hiện được. Mịa giống như thằng chủ bắt nhân viên mặc đồng phục 6ngày/tuần nhưng chỉ cấp có 2 bộ đồng phục mặc thế nào cho đủ 6 ngày ?? (tất nhiên vẫn có thể thực hiện được với điều kiện ngày nào cũng giặc đồ và sấy cho khô

)