Chiều này gọi là : "giả chết, qua ải" !!!bonbanhxequay nói:Em thấy gần Công ty em , đối diện SAVICO ( đường NKKN ) lâu lâu lại có 1 xe taxi mở capo lên , đậu cả buổi luôn . Chắc chơi chiêu này được đó
Chiêu này là : "múa rìu qua mắt thợ", nhưng dễ bị bắt bài lắm !!!linh_allcar nói:mấy ngày trước trên xa lộ hà nội e thấy 1 chú xxx vào xe để nổ máy,e nghĩ bác tài xe này cũng chơi chiêu xe hư nên xxx vào kiểm tra,đề máy xem có hư ko?Ko biết vụ đó thế nào rồi,có bác nào ở trên đây bị dính vào ngày đó ko?báo cáo cho mọi người biết đi
Chiêu này là : "Lăng ba vi bộ", nhưng gặp cao thủ thì khó tránh !!!tonjohn nói:Dạo này em có nhiều việc cần phải đậu xe ở một số đường cấm đậu . Làm việc chừng 15 phút rồi ra .<span style=""color: #ff0000;""> E liều mạng tấp vô lề tắt máy rồi bật đèn ưu tiên, chốt cửa đi ra</span> .Chiều nay trên con đường nhạy cảm là Nguyễn Văn Trỗi e thấy 2 chú XXX chạy lòng vòng nhưng vì công việc cần thiết mà lại không có chỗ đậu nên e liều mạng chơi luôn . Vậy mà không sao cả ! Không biết tại mấy chú XXX này không thấy hay là tha cho em nữa.
Còn một chiêu khác là dỡ nắp capo giả vờ xe hư e chưa áp dụng
Các bác tài lâu năm cho e hỏi thật hư ra sao và cho e một số kinh nghiệm về vụ này . E nghĩ thớt này sẽ rất cần thiết cho anh em
Ở VN em ko biết bật đèn ưu tiên ( đèn báo xe hỏng) thì đc đậu bao nhiêu phút, chứ ở NN nếu bật đèn hỏng mà đậu trên 30' là bị hỏi thăm ngay.
Thời khắc nguy hiểm thứ 3 là: Lúc đang lúi cúi đỗ nhớt xuống gầm xe bên dưới máy.Jangnhut nói:Chiêu này cũng được nhưng có 2 thời khắc nguy hiểm đó là lúc vừa xuống xe và lúc lấy xe, tình cờ xx đi ngang thì tèo.tungduong nói:Trước kia em cũng phải chơi 1 chiêu thế này :
Vào nhà thằng bạn trong hẻm nhậu nhưng đường lại có biển cấm dừng xe gần ngay đấy , xung quanh thì không có chỗ nào gửi xe được. Em bèn gửi bà bán nước 20 ngàn nhờ trông hộ và dặn nếu xxx đến thì nói thế này : " thằng lái xe này nó đi đến đây bị hỏng máy giữa đường, nhờ mãi mấy người đẩy hộ sát vào đây nó kêu xe ôm đi gọi thợ sủa rồi " rồi em sang tiệm sửa xe máy bên đường xin 2 chai dầu bẩn đổ xuống gầm xe bên dưới máy ( không dám mở ca-po vì sợ bị vặt đồ ). Kết quả bà bán nước nói lại có 2 tốp xxx đến hỏi tôi nói như chú dặn thế là họ bỏ đi
Máy anh xxx đến hỏi: Bác đang làm gì vui thế??
Đổ nhớt ra đường là vô cùng nguy hiểm, có thể gây chết người, vì đậu một chút mà gây chết người rồi ở tù không hay.htdes nói:Thời khắc nguy hiểm thứ 3 là: Lúc đang lúi cúi đỗ nhớt xuống gầm xe bên dưới máy.Jangnhut nói:Chiêu này cũng được nhưng có 2 thời khắc nguy hiểm đó là lúc vừa xuống xe và lúc lấy xe, tình cờ xx đi ngang thì tèo.tungduong nói:Trước kia em cũng phải chơi 1 chiêu thế này :
Vào nhà thằng bạn trong hẻm nhậu nhưng đường lại có biển cấm dừng xe gần ngay đấy , xung quanh thì không có chỗ nào gửi xe được. Em bèn gửi bà bán nước 20 ngàn nhờ trông hộ và dặn nếu xxx đến thì nói thế này : " thằng lái xe này nó đi đến đây bị hỏng máy giữa đường, nhờ mãi mấy người đẩy hộ sát vào đây nó kêu xe ôm đi gọi thợ sủa rồi " rồi em sang tiệm sửa xe máy bên đường xin 2 chai dầu bẩn đổ xuống gầm xe bên dưới máy ( không dám mở ca-po vì sợ bị vặt đồ ). Kết quả bà bán nước nói lại có 2 tốp xxx đến hỏi tôi nói như chú dặn thế là họ bỏ đi
Máy anh xxx đến hỏi: Bác đang làm gì vui thế??![]()