Hạng D
15/5/07
1.488
2.035
143
Đúng nó đó bác Duytran, con đường đó đẹp mà bãi biển dọc đường cũng rất đẹp.
 
Hạng F
12/10/07
6.964
127
63
54
1 vùng trời xa lạ
sbsc nói:
Từ Phan Thiết em đi tiếp ra hướng Bắc. Đố đồng bọn đoán ra đây là khu nào nhe ;). Đây là một địa danh mà em đã nghe từ lâu nhưng chưa có dịp ghé thăm. Đang rãnh mà, ghé cho biết luôn.

ghé xả nước kíu thân tí koai, cảm giác rất yomost với một không gian như thế này :D
img0171c.jpg

Thấy nó rồi đây
img0242ap.jpg
Ở đâu biết chít liền nhưng con đường này thì chị đã đi qua rồi, hôm offline 3 miền ngoài ĐN về trên đường ghé PT
Xem hình seo mà "cô đơn" thía em zai!

Thui, quay về 138 đê.... để kể cho đb nghe đoạn kết :)
 
Hạng C
26/11/06
561
3
0
đúng là Cổ Thạch rồi đó anh Duy. Cách Phan Thiết 120km, ở đây câu cá hay cắm trại cũng zui lắm àh. Gần đó có cái làng chài (gần Gành Son), bà con ngư dân bắt được con gì là đem lên cái chợ ở Cổ thạch bán luôn. Nhưng qua quan sát em thấy chủ yếu là sò điệp, còn cá ít lắm.
Cổ Thạch

img0216e.jpg


img0220z.jpg

Đây là Gành son, từ Cổ Thạch chạy vô làng chài 10km. Những phiến đá đó kia thực sự không phải là đá. Đó là một thứ do cát kết tinh lại, nhưng rất mềm.

img0244t.jpg


img0245nq.jpg


img0250n.jpg
 
Hạng D
30/1/07
1.083
0
36
@sbsc: Ở lại Cổ thạch 1 đêm đi. Kêu mấy ông thuyền thúng chở mình đi lặn bắt ốc và cua ( 2 loại này em chưa thấy bán, dân biển họ chỉ bắt để
033102beer_1_prv.gif
). Trông hình hài thì không cảm tình lắm, nhưng ăn cực ngon. Đặc biệt, ổng không bán mà chỉ cần
033102beer_1_prv.gif
vài lon là ....vui rồi. Hai vợ chồng anh ghiền quá quất cả rổ:D
 
Hạng B2
4/8/10
136
7
0
pigeon nói:
Dọc đường thấy nhà mồ côi, phước thiện, trại cùi, bệnh viện nghèo ghé vô thăm bác sẽ thấy yêu đời, yêu người lại rất nhanh cho mà xem...đời người chẳng có nhiều thời gian bên thân nhân đâu mà phung phí
Chưa lúc nào em thấm hiểu câu nói của anh như lúc này! Cầu mong anh Tuấn ra đi thanh thản! Xin chia buồn với gia đình anh!
 
Hạng F
12/10/07
6.964
127
63
54
1 vùng trời xa lạ
NP.HIDEAWAY nói:
pigeon nói:
Dọc đường thấy nhà mồ côi, phước thiện, trại cùi, bệnh viện nghèo ghé vô thăm bác sẽ thấy yêu đời, yêu người lại rất nhanh cho mà xem...đời người chẳng có nhiều thời gian bên thân nhân đâu mà phung phí
Chưa lúc nào em thấm hiểu câu nói của anh như lúc này! Cầu mong anh Tuấn ra đi thanh thản! Xin chia buồn với gia đình anh!
Phải nói Anh là 1 người đầy nghị lực.
Cầu mong linh hồn anh sớm được siêu thoát!
 
Hạng F
26/6/07
5.370
76
38
OS ... 5-YEAR BIRTHDAY
NP.HIDEAWAY nói:
pigeon nói:
Dọc đường thấy nhà mồ côi, phước thiện, trại cùi, bệnh viện nghèo ghé vô thăm bác sẽ thấy yêu đời, yêu người lại rất nhanh cho mà xem...đời người chẳng có nhiều thời gian bên thân nhân đâu mà phung phí
Chưa lúc nào em thấm hiểu câu nói của anh như lúc này! Cầu mong anh Tuấn ra đi thanh thản! Xin chia buồn với gia đình anh!
Ôi, thế là một người bạn đã ra đi xa mãi .
Cầu chúc cho Tuấn thật thanh thản với đời .
Chân thành chia buốn với gia đình bạn .
 
Hạng D
29/7/06
1.284
14
38
TP.HCM
Trời mới đây mà A Tuấn ( pigeon ) ra đi rồi àh ...:( ! Nhớ lúc đi XV với CV còn giỡn với ảnh , nói khi nào có dịp thử vài cơ bida với a . chưa thử đã.......:(:(:( . Xin chia buồn với gia đình Anh
 
Hạng C
10/11/12
512
90
28
Có những lực Buôn thích một Minh 1 ngừa rong ruồi trên đương Trương , Tim quên trong lãng du cũng La 1 Cai thú bác nhĩ