Hạng C
22/9/12
648
246
43
tp hcm
đi quốc lộ 14 thay mấy vỏ xe rồi đâu có thấy chim mồi gì đâu ! chỉ thấy các chuồng cu mấy anh ngồi ở đó bắn tốc độ , lấn lane chứ đường dốc lên lúc xuống , quanh co thì chịu khó đi , được phép vượt thì vượt , chấp hành đúng theo luật là được !
 
  • Like
Reactions: minhhai00
Hạng F
12/10/16
7.511
6.363
113
đi quốc lộ 14 thay mấy vỏ xe rồi đâu có thấy chim mồi gì đâu ! chỉ thấy các chuồng cu mấy anh ngồi ở đó bắn tốc độ , lấn lane chứ đường dốc lên lúc xuống , quanh co thì chịu khó đi , được phép vượt thì vượt , chấp hành đúng theo luật là được !
Chim mồi dòm cái ra liền à, người đàng hoàng thấy xe ì ạch thì chỉ cần xi nhan tấp lề 5kmh để xe sau đi hết rồi ra lấy lane lại. Chim mồi thì ngược lại
 
Hạng B1
11/11/22
61
339
53
46
Anh em tài xế hay nói rằng đặc sản Tây Nguyên là "chim mồi", là CSGT, bắn tốc độ và cán vạch, lẩu thập cẩm là lấn làn và bắn tốc độ. Các tài xế hay bảo đến bao giờ cái nạn "chim mồi" ở QL14 mới dẹp được để phát triển du lịch, kinh tế khu vực? Thật ra thi còn lâu mới dẹp được nạn "chim mồi" ở QL14!

View attachment 2930876

Nhắc tới Tây Nguyên thì anh em tài xế sẽ nhớ gì? Nếu là các bác tài chắc sẽ nhớ tới Quốc lộ 14 đi ngang qua các tỉnh Tây Nguyên tuyệt đẹp. Nhưng nhắc tới QL14 không thể không nhắc tới đặc sản mà các bác tài truyền tai nhau là "chim mồi" qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông.

Nhiều tài xế có lẽ cũng chưa từng chạy qua quốc lộ 14 nhưng nhìn những video, hình ảnh trên facebook ghi lại hình ảnh từng đoàn xe nối đuôi nhau bò qua các con dốc, hoặc các xe vẫn bò dù không phải leo dốc,... khiến nhiều người có cái nhìn không mấy tốt đẹp về cung đường này.

Các tài xế cho rằng QL14 có đặc sản là "chim mồi"

Xe tải, xe công nông,... mà đi tốc độ 20-30km/h là cho cả đoàn phía sau bò theo với tốc độ 10km/h, ai biết rồi thì không dám vượt cứ tà tà chạy theo sau, ai mà không đủ kiên nhẫn vượt lên cái thì khả năng cao là dính biên bản phía trên (đó là mấy anh tài xế truyền tai nhau). Không thể vượt vì vạch kẻ đường, đường chủ yếu toàn vạch vàng nét liền, hoặc vạch vàng nét đứt chưa kịp vượt thì có biển cấm vượt.

Anh em tài xế hay nói rằng đặc sản Tây Nguyên là chim mồi là công an giao thông, bắn tốc độ và cán vạch, lẩu thập cẩm là lấn làn và bắn tốc độ. Các tài xế hay bảo đến bao giờ cái nạn chim mồi ở QL14 mới dẹp được để phát triển du lịch khu vực?

Một clip thể hiện rõ giao thông ở QL14

Chim mồi ở QL14, còn lâu mới dẹp được!

Vì sao như vậy?

Thứ nhất là có anh nào chứng minh được đó là chim mồi không? Nhiều người hay truyền tai nhau rằng nếu có xe phía trước bò trên đường thì phải chấp nhận chạy sau vài cây số, nếu phóng ga lên vượt hoặc lấn làn thì sẽ ăn biên bản vì các xe chạy ì ạch đó chắc chắn là chim mồi của CSGT.

Nếu nói như vậy thì tất cả chỉ nằm ở suy đoán của các tài xế, chứ thực tế vẫn chưa có bằng chứng nào bảo rằng các xe đó là chim mồi.

Xe tải leo dốc ì ạch, xe công nông chở đầy gỗ chạy chậm,.... đó là điều bình thường ở các con dốc. Có những đoạn dốc cao, đường hẹp thì chạy chậm là bình thường. Những xe đó không thể nào so với độ nhạy, mượt mà của chiếc ô tô mấy anh đang lái được nên việc họ chạy chậm trên dốc, bò từ từ cho an toàn là điều bình thường, không lí do gì bảo họ là chim mồi cho CSGT cả.

View attachment 2930877
Xe leo dốc nặng nhưng cũng sợ nhiều người nghĩ là chim mồi cố tình đi chậm

Thứ 2 đường có biển báo rõ ràng, vạch kẻ đường đầy đủ, biển cấm rành mạch tại sao đi sai lại đổ chim mồi? Nếu anh nào chạy QL14 rồi đều phải công nhận QL14 có hệ thống biển báo rất rõ ràng trong từng đoạn, không bị cây che, cũng không bị trôi sơn, cũng không tự nhiên hiện ra cái biển hết khu dân cư,...

Dù nhiều đoạn cắm biển rất chướng khí như cắm biển giới hạn tốc độ ngay giữa dốc, vạch kẻ đường nét đứt thì có bảng cấm vượt,... Nhưng dù như vậy chỉ cần chú ý tập trung lái xe và nhìn biển báo thì vẫn có thể tuân thủ nghiêm túc các biển báo như bình thường.

Biển báo, vạch kẻ đường đầy đủ rõ ràng vậy vì sao các anh bảo chim mồi? Nếu các anh không đi sai thì có 10 chim mồi cũng không làm gì được mấy anh.

Thứ 3: Vì luôn gặp các chốt suốt đoạn đường nên các tài xế chạy rất tử tế, kể cả xe khách xe đi qua đây cũng phải theo hàng theo lối, đó là điều đáng mừng, chứ chạy bát nháo như QL20 kia mới chán.

Do đó, chim mồi trên QL14 sẽ không dẹp được, vì có chứng minh là chim mồi được đâu mà dẹp. Từ từ rồi cũng tới. muốn đi nhanh thì chờ có cao tốc đi mấy ấy. Hoặc chỉ khi nào mấy anh đi tuân thủ luật tuyệt đối thì tự khắc chim mồi nó mất. :D
Đi 10km/h thì ông đi bộ mẹ cho nhanh
 
Hạng B2
26/4/18
140
458
63
42
Một năm em đi lên xuống QL14 không dưới 10 lần, chia sẽ với các bác cái gọi là chim mồi
1. Chim mồi là có thật nhưng nó ko hoạt động bất kể ngày đêm như các bác tưởng tượng đâu, theo kinh nghiệm của cánh lái xe khách thì 1 tuần nó lựa 1, 2 bữa mà tụi nó dự đoán đông xe nhất để ra làm chim mồi, mấy cái xe làm chim mỗi dễ nhận lắm, vì xe nó nhẹ tênh, ko chở nặng, chạy chậm như rùa. Bọn nó chỉ dám chạy 1, 2 lần rồi trốn biệt, ko là bọn xe khách, xe tải nó kêu đầu gấu oánh cho bầm dập chứ chả chơi.
2. Đa số chung ta đi là thường gặp cảnh xe tải chở nặng bò thôi, nhất mấy đoạn cong cua, đèo dốc, mấy bác xe tải, cont chạy dc 20,30km là mừng lắm rồi. Nhưng mấy ông này tốt bụng, thấy xe theo sau đông quá là mấy ông lựa đoạn nét đứt tấp vào nghỉ ngơi cho bà con vượt ( ko thì cũng bị bọn xe khách đánh bỏ mịa chứ ko giơn, mấy ông xe khách chạy kiếm cơm mà, ảnh hưởng tới tụi nó là ko xong đâu)

Nói thật, các bác đi ngày lễ thì khả năng cao đụng chim mồi thôi, đây là lúc kiếm bánh mì nhiều nhất trong năm của các anh mà, chịu khó tí nhé
 
Hạng F
7/8/17
7.490
10.205
113
Nát lắm bác, bữa e về gần tới bmt còn bị bắn 70/60 mặc dù e đi sau xe tải 1 đoạn rất dài, xe tải đi 50-60
Chạy thì nhìn đồng hồ. Chạy theo xe tải là dở rồi nhé. Vì xe tải chim mồi nó cũng canh bác xao nhãn nó tăng ga lên để bác tăng ga theo rút ngắn khoản cách nếu chỉ nhìn nó mà k thèm xem đồng hồ thì dễ dàng bị lụm thôi.
 
  • Like
Reactions: cohvn