Hồi trước em đi ăn cưới ở Royal, cũng đậu lề đường, lúc về thì "người giữ xe" quất em 50K (hình như quanh khu vực này giang hồ bao tiêu trông xe, bảo vệ các nhà hàng không có dính dáng gì)solopidi nói:đúng vậy, nếu đường MDC & NVT hết chỗ thì bảo vệ sẽ chỉ đi đậu dọc chỗ xa hơn, đã có "bao đậu"hhmanh nói:Em đi ở đây 2 lần đều đậu ở Nguyễn Văn Thủ, nhớ là có biển cấm đậu nhưng người giữ xe bảo rằng bao chỗ luôn rồi
N.V.Thủ đọan giữa Phùng khắc Khoan & MĐC cho đậu xe thu phí, nhưng thường hết chỗ.hhmanh nói:Em đi ở đây 2 lần đều đậu ở Nguyễn Văn Thủ, nhớ là có biển cấm đậu nhưng người giữ xe bảo rằng bao chỗ luôn rồi
Nếu các bác muốn chỗ đậu xe đàng hòang thì chịu khó chạy ra ngay ngả 3 NVThủ & Hai bà Trưng có bãi đậu thỏai mái (bãi xe trên duong HBT, ngay ngả 3), sau đó chịu khó đi bộ về MDC
Ah, chỗ bãi đất của bà Diệp. Thanks BácRuby0903 nói:N.V.Thủ đọan giữa Phùng khắc Khoan & MĐC cho đậu xe thu phí, nhưng thường hết chỗ.hhmanh nói:Em đi ở đây 2 lần đều đậu ở Nguyễn Văn Thủ, nhớ là có biển cấm đậu nhưng người giữ xe bảo rằng bao chỗ luôn rồi
Nếu các bác muốn chỗ đậu xe đàng hòang thì chịu khó chạy ra ngay ngả 3 NVThủ & Hai bà Trưng có bãi đậu thỏai mái (bãi xe trên duong HBT, ngay ngả 3), sau đó chịu khó đi bộ về MDC