Hạng B2
6/12/06
111
1
18
lanbim.page.tl
Helô các pác !

Sao đời iem khổ quá các bác ạ ? Iem lại gặp hạn rùi, nhờ các bác cứu iem với !

Đấy, tối ngày 11 iem chết kẹt ở cái ngõ đường Tam trinh, may mà cả người lẫn xe chưa bị ăn đòn , các bác đã biết. Sau đó iem cáu quá, mang xe ra để ở vệ đường, ngồi trên xe rổi biểu người đẹp vô cóp số liệu mang ra ...nói là ở đây cấm đậu xe, chỉ cho dừng thôi (phải cóp bằng được, bác Lancer2005 ạ)...Việc rất gấp mà...

Ngày 12, mấy anh iem đánh vần ra sửa lại hồ sơ từ sớm. Ai cũng cố gắng vì tối đó iem phải đi công chuyện xa vài ngày. Buổi trưa không kịp ăn uống, đến quãng 5:30 PM thì xong, ai cũng thấy nhẹ cả người, nhìn nhau mỉm cười ... Một thằng cu đưa ngay ra sáng kiến "Tối nay anh Bim đi công tác rồi, việc lại vừa xong, anh iem minh đi nhậu chứ ?" . Cả bọn tất nhiên tán thành ngay ...

Ra quán rồi, một đứa không biết trời xui đất khiến thế nào lại đẻ thêm sáng kiến nữa (nhưng trong công việc tụi nó lại không nhiều sáng kiến mấy !) " Anh Bim à, mình rủ chị L đi nhậu cùng cho vui đi, chị ấy nhiệt tình, giúp anh iem mình nhiều ..." Đứa khác phụ họa " Có người đẹp nhậu cùng mới vui anh ạ" . Nghĩ tới chiện tối hôm trước, Iem đã định biểu thôi, giản tán đi nhưng nghĩ lại vì người đẹp không lái xe nên không ý thức được vụ cho xe vô ngõ rắc rối thế nào, bản thân iem cũng còn chưa ý thức được nữa kia mà ! vả lại công việc vừa xong, trong lòng đang thấy vui lâng lâng ... Iem biểu "tùy tụi mày" ! Thế là cả bọn đập bàn đập ghế rầm rầm và ...tai hoạ lại đến mỉm cười với iem ...

15 phút sau người đẹp đến, ăn diện ngất trời, váy ngắn không thế ngắn hơn, áo trễ cổ tới mức không cần thiết, nước hoa thơm ngát cả quán ...Cả một đám đàn ông đang nhậu phải ngoái nhìn trẹo cả cổ, còn mấy mụ xồn xồn chắc đang ghen tức, nuốt không vô cứ há mồm ra ngắc ngứ ... Người đẹp dĩ nhiên được xếp ngồi đối diện với iem. Tụi iem nhậu và chuyện trò rất vui... Thiệt lòng thì iem cứ nghĩ, cái bọn Hồi giáo cho đàn ông lấy 3-4 vợ quả có lý, chả lẽ mình xin theo đạo Hồi cho đỡ phí đời trai ....Nghĩ rồi lại thở dài ...

Lối 8:30 PM thiệt tình là không ai muốn về ngay, iem cũng không nhớ chuyện phải đi, nhưng một con bé không uống đã nhớ ra và nhắc...Thế là cả bọn phải giải tán ...Người đẹp đùa "Anh Bim đi Công tác về nhớ có quà cho iem nhé ! Không có iem giận đấy, lần sau lấy số liệu sẽ khó đấy" . Nàng gọi người phục vụ xin hai cái túi ni-lông, một túi gói một con cá cỡ 1Kg chưa ai ăn, một túi gói nửa con gà khá to. Xuống lấy xe, nàng ra theo đưa iem cầm về khỏi lãng phí . Biết nàng muốn thể hiện mình không phải là người sĩ diện, cũng đã từng sống ở Tây (ở Mẽo có cái trò Dog-bag chắc các bác biết), Iem mở cốp xe biểu nàng bỏ vô ...

Dìa tới nhà, con ngàn già ra đón trách móc sao về muộn, lỡ đi không kịp thì sao ....Nhìn con ngan già và hai đứa con xinh xắn , iem thấy lương tâm cũng hơi bị cào cấu vì cái ý nghĩ muốn vô đạo Hồi lúc nãy ...Mọi thứ con ngan già đã chuẩn bị sẵn, iem chỉ gọi chiếc tax - xi đến là phới luôn ....

Đêm qua iem dề nhà, sáng nay định đưa cả nhà đi chơi đâu đó (cả năm rồi chưa đi đâu). Vừa mở cửa xe thì iem phải bật trở lại ngay . Một mùi hôi thối khủng khiếp ở trong xe. Hai đứa con bịt mũi kêu cái gì thối quá. Nghĩ mãi mới nhớ tới quà của người đẹp. Mở cốp xe ra thì ôi trời .....một luồng chưởng khí hất iem xuýt ngã ngửa. Ngan già ngan con thi nhau chạy té khói ra sân ...Có hai thứ mùi khủng khiếp là "cứt chó ba nắng" và "cóc chết" em đều biết cả nhưng dù sao cũng ở không gian rộng. Đằng này ....

Khi em đang viết những dòng này thì mấy chiếc quạt vừa của nhà, vừa đi mượn đang thi nhau chạy hết công suất dướii ga ra . Hàng xóm đã đóng hết cửa lại, và trứoc nhà iem không ai dám đi qua như đang có dịch hạch hoành hành. Báo hại iem là xe em toàn nỉ, từ ghế tới bọc cánh cửa. ướp hương thịt cá thối rồi không biết phải tẩy mùi ra sao đây ? Các bác - nhất là bác nào đã dính chưởng này - tư vấn giúp iem với .....
 
Hạng F
14/9/04
9.900
27.429
113
Q3
RE: Cho đồ ăn vô xe - Iem gặp đại hạn rùi - các pác cứu iem với

Phơi nắng đi pác, đỡ nhiều lắm á
Nắng sẽ làm giảm mùi hữu cơ phân hủy
 
PVT confirmed
Hạng D
4/5/07
2.382
294
83
The Earth
RE: Cho đồ ăn vô xe - Iem gặp đại hạn rùi - các pác cứu iem với

Lột hết bộ vỏ đi giặt (nhưng hơi khó) hoặc đem giặt nệm vài lần (1-2 lần chắc chắn không hết).
Em khuyên bác đừng tìm cách xịt dầu thơm hay mua dần thơm để trên xe vội vì cách này chỉ át mùi chứ không sạch cái mùi kia nếu xịt vào sẽ ra 1 thứ mùi thập cẩm còn khó chịu hơn.

Bác nào biết nhà bác Lanbim in bài này ra là có độ nhậu dài dài đó :D
 
Hạng B2
9/4/06
114
0
0
Sài Gòn
RE: Cho đồ ăn vô xe - Iem gặp đại hạn rùi - các pác cứu iem với

Em thì bị nước chấm heo quay chảy lòn dưới sàn (cả ca 2 lít, về tới quê còn bị la :mad:[8D]), hậu quả tháo ghế, tấm trải sàn ra giặt rửa hết 1 ngày[&:][&:], bây giờ trên xe em lúc nào cũng có cái xô có nắp, bình thường để ba đồ linh tinh, còn chở gì có nước (nhất là nước chấm) em bỏ vô đó lấy băng keo dán kính xung quanh , vậy cho yên tâm :)[&:].
 
Hạng B2
17/2/06
313
11
18
RE: Cho đồ ăn vô xe - Iem gặp đại hạn rùi - các pác cứu iem với

Chị L. cẩn thận ghê .

Mùi đồ ăn chiên đó chắc chắn đã át được cái mùi khác ... làm thơm lừng cả xe .

:D
 
Hạng F
26/6/07
5.370
76
38
OS ... 5-YEAR BIRTHDAY
RE: Cho đồ ăn vô xe - Iem gặp đại hạn rùi - các pác cứu iem với

@Bác Lanbim : đọc chiện nào của bác ... em cũng cười bể bụng mất ! :D:D:D

Bác ghé xem lại topic em đã post về vụ khủ mùi trong xe nhé.

Nôm na là bác dùng cái bếp lò than củi rồi đổ cafe xay (không phải loại bột mịn) và trà khô để xông khử mùi. Bác có thể quạt khói vào trong cabin để tấy mùi . sau đó thấy hết mùi hôi thì quạt cho thông thóang. Với cái garage nhà bác thì cần nhiều nguyên liệu hơn.

Chúc bác mau cứu em xe và đỡ mất mặt với hàng xóm và ... vợ cả. Lầu sau còn lấy xe đi chở em L longleg nhé .
:D:D:D
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
17/8/07
242
1
0
vnexpress.net
RE: Cho đồ ăn vô xe - Iem gặp đại hạn rùi - các pác cứu iem với

Bác cũng lắm chuyện ghê! Dù sao anh Hùng gặp đựoc mỹ nhân rồi buồn làm chi
 
RE: Cho đồ ăn vô xe - Iem gặp đại hạn rùi - các pác cứu iem với

mùi dầu hỏa khử mùi phân hủy hữu cơ cực nhanh, bác thấm ít dầu hỏa vào miếng vải cho vào cái đĩa, để trong xe một lúc sẽ hết.. .Tuy nhiên chớ có châm lửa không thôi lại ca cẩm là "tai họa mỉm cười với em":D
 
Hạng C
13/3/07
823
3
18
www.otosaigon.com
RE: Cho đồ ăn vô xe - Iem gặp đại hạn rùi - các pác cứu iem với

Ca này của bác Lanbim chắc phải ra hãng (chuyên tẩy rửa công nghiệp), chỉ lo sức khoẻ của bác có ra đến hãng ko. Thôi, có khi bác gọi điện đề nghị họ đến nhà "giải quyết tại chỗ", không Bộ Tài nguyên Môi trường phạt nặng lắm đấy [&:][&:][&:]
 
Hạng C
9/1/06
822
11
18
53
RE: Cho đồ ăn vô xe - Iem gặp đại hạn rùi - các pác cứu iem với

Trích đoạn: Lanbim

Helô các pác !
Khi em đang viết những dòng này thì mấy chiếc quạt vừa của nhà, vừa đi mượn đang thi nhau chạy hết công suất dướii ga ra . Hàng xóm đã đóng hết cửa lại, và trứoc nhà iem không ai dám đi qua như đang có dịch hạch hoành hành. Báo hại iem là xe em toàn nỉ, từ ghế tới bọc cánh cửa. ướp hương thịt cá thối rồi không biết phải tẩy mùi ra sao đây ? Các bác - nhất là bác nào đã dính chưởng này - tư vấn giúp iem với .....
cái này gọi là gây ô nhiễm môi trường, thế sao lúc ấy bác không cố chui vào xe chạy ra chỗ nào trống vắng rồi mở cóp ra xả mùi cho khỏi đắc tội với hàng xóm :D:D