azurika nói:Bất kể ai có chức, có quyền. Còn dân đen thì lãnh đủ.![]()
hình như không chuẩn!
VN mình đang tiến tới một đất nước thịnh vượng và phồn vinh như Bắc Triều Tiên mà bác, nơi mà nhà nước là độc tôn
Ối giời...đi ngược chiều thì coi chừng dân phòng, bảo vệ khu phố họ cũng xúc được à nha (sau lưng có chú CSKV)ninh2002 nói:vậy mình đi ngược chiều, bị xung kích chặn lại, mình đua luôn XXX lấy mô tô đuổi theo thì cùng lắm mình chỉ bị lỗi ngược chiều thôi phải không ạ![]()
Luật của 1 đất nước mà 1 thằng y tá được làm chủ tịch UB quốc gia về CNTT thì luật nó thế này đó. Nhớ ngày xưa bà cô dạy GDCD nói trước lớp về thằng bạn học cực làm biếng thế này: "Sau này lạng quạng nó làm quan...", móa, mà bà cô lại nói đúng. Sau này, tay đó về sở Thông tin - Văn hóa của thị xã làm mới ghê, phó phòng.
Ngoài CSGT, và Công An phường ( mặc sắc phục) thì tất cả các trường hợp khác đều không được phép dừng phương tiện. Ngoài 2 đối tượng trên mà ai kêu các bác dừng xe lại thì chỉ có cướp cạn, cứ thẳng chân mà đá nó còn không thì chạy tiếp.
Ra đường thấy Bố Vợ đứng vẫy tay - thắng 1 phát cháy bánh muôn chứ đừng nói chuyện không dừng ....
Em téo tý mừh





Em téo tý mừh
huynguyen1204 nói:Ngoài CSGT, và Công An phường ( mặc sắc phục) thì tất cả các trường hợp khác đều không được phép dừng phương tiện. Ngoài 2 đối tượng trên mà ai kêu các bác dừng xe lại thì chỉ có cướp cạn, cứ thẳng chân mà đá nó còn không thì chạy tiếp.
không biết theo qui trình thì tài xế phải xuống xe làm việc với CSGT hay là CSGT phải đi đến xe để làm việc với tài xế ????
thường thì em thấy là lái xe tấp vào lề xong, xuống xe, chạy lon ton đến chốt để trình giấy cho CSGT. Còn em coi trong mấy phim Mỹ thì CSGT phải xuống xe và đi đến làm việc với tài xế.
thường thì em thấy là lái xe tấp vào lề xong, xuống xe, chạy lon ton đến chốt để trình giấy cho CSGT. Còn em coi trong mấy phim Mỹ thì CSGT phải xuống xe và đi đến làm việc với tài xế.