Vậy chắc em nhớ lộn rồi nhưng chắc chắn kg phải Thạnh An mà chổ đó thì khỏi nói , giờ có cọng rau ra đó khỏi sợ bị đột kích :d Thank bácỞ Lý Nhơn không có nuôi hào bác, chỉ có hào tự nhiên nó bám vào mấy cái cống bê tông dùng để xổ tôm cá ở trong đầm. Mà mấy cái đầm trong rừng mới có hàu. Lâu lâu e cũng dặn mấy chục ký ở trỏng đem ra, giá mắc hơn hào nuôi nhưng bự và ngon ngọt hơn hẳn hào nuôi.
Còn hào nuôi muốn mua rẻ và tươi thì ra đảo Thạnh An đó bác.
klq : bác ở dưới đó 3 năm bác có gặp ma lần nào chưaỞ Lý Nhơn không có nuôi hào bác, chỉ có hào tự nhiên nó bám vào mấy cái cống bê tông dùng để xổ tôm cá ở trong đầm. Mà mấy cái đầm trong rừng mới có hàu. Lâu lâu e cũng dặn mấy chục ký ở trỏng đem ra, giá mắc hơn hào nuôi nhưng bự và ngon ngọt hơn hẳn hào nuôi.
Còn hào nuôi muốn mua rẻ và tươi thì ra đảo Thạnh An đó bác.
Dạ e cảm ơn các bác ạ, e đã hình dung ra được đường đi rồi ạ, e chạy con Rondo gầm hơi thấp, chỉ 150mm à! Ko bít có cạ gầm gì ko nữa ạ!
Với lại vụ ăn e chưa thông lắm:
1/ Vào quán Thanh Lịch như các bác chỉ hay vào chợ mua đồ ăn rồi đợi nấu ah?
2/ chợ Hàng Dương và chợ 30/4 khác nhau gì ah? Nên đi chợ nào ah?
Con em mới 4 tuổi à, ko có tắm biển hay bơi gì hết ah, chủ yếu là đổi gió và ăn hải sản tươi sống thôi ah!
Mai e đi rồi, mong các bác thông não dùm e với ah!
Với lại vụ ăn e chưa thông lắm:
1/ Vào quán Thanh Lịch như các bác chỉ hay vào chợ mua đồ ăn rồi đợi nấu ah?
2/ chợ Hàng Dương và chợ 30/4 khác nhau gì ah? Nên đi chợ nào ah?
Con em mới 4 tuổi à, ko có tắm biển hay bơi gì hết ah, chủ yếu là đổi gió và ăn hải sản tươi sống thôi ah!
Mai e đi rồi, mong các bác thông não dùm e với ah!
-Cứ đúng tốc độ mà đi, xe bác lên / xuống phà cẩn thẩn thì nên đi xéo.Dạ e cảm ơn các bác ạ, e đã hình dung ra được đường đi rồi ạ, e chạy con Rondo gầm hơi thấp, chỉ 150mm à! Ko bít có cạ gầm gì ko nữa ạ!
Với lại vụ ăn e chưa thông lắm:
1/ Vào quán Thanh Lịch như các bác chỉ hay vào chợ mua đồ ăn rồi đợi nấu ah?
2/ chợ Hàng Dương và chợ 30/4 khác nhau gì ah? Nên đi chợ nào ah?
Con em mới 4 tuổi à, ko có tắm biển hay bơi gì hết ah, chủ yếu là đổi gió và ăn hải sản tươi sống thôi ah!
Mai e đi rồi, mong các bác thông não dùm e với ah!
Bx ngồi trước thì nhớ nhắc seatbelt.
Dấu hiệu nhận biết có csgt phía trước là all xe máy đi sát vào lane phải thẳng tắp 1 hàng.
-Có nhiều quán ăn khác nhau chứ ko phải chỉ có quán Thanh Lịch. Chọn ăn quán thì ở SG đầy.
-Chợ Hàng Dương gần bãi biển 30/4 nên thường gọi là chợ 30/4.
-Ko nên ăn Hào vì từ lúc nướng xong đến lúc ăn nó nguội rồi..ko còn ngon nữa. Tôm tích, tôm đất ok. Thường thời gian chờ khoảng 20-30p tuỳ số lượng order. Mình có pm cho bác sdt người bán mình hay ăn.
- Nếu có thùng đá thì mang theo để mua cá về cho bx có việc làm
- Nên mang sẵn đồ ăn cho bé để chủ động.
-Bác cứ mạnh dạn đi đi rồi về thông não cho các bác "vừa chơi vừa run".
Chúc gia đình có chuyến đi vui vẻ
Chỉnh sửa cuối:
Chân thành cảm ơn bác ah! Đồ mình mua ở chợ thì sau đó chế biến là người bán chế biến lun hả bác, rồi kiếm công viên ngồi ăn hả?-Cứ đúng tốc độ mà đi, xe bác lên / xuống phà cẩn thẩn thì nên đi xéo.
Bx ngồi trước thì nhớ nhắc seatbelt.
Dấu hiệu nhận biết có csgt phía trước là all xe máy đi sát vào lane phải thẳng tắp 1 hàng.
-Có nhiều quán ăn khác nhau chứ ko phải chỉ có quán Thanh Lịch. Chọn ăn quán thì ở SG đầy.
-Chợ Hàng Dương gần bãi biển 30/4 nên thường gọi là chợ 30/4.
-Ko nên ăn Hào vì từ lúc nướng xong đến lúc ăn nó nguội rồi..ko còn ngon nữa. Tôm tích, tôm đất ok. Thường thời gian chờ khoảng 20-30p tuỳ số lượng order. Mình có pm cho bác sdt người bán mình hay ăn.
- Nếu có thùng đá thì mang theo để mua cá về cho bx có việc làm
- Nên mang sẵn đồ ăn cho bé để chủ động.
-Bác cứ mạnh dạn đi đi rồi về thông não cho các bác "vừa chơi vừa run".
Chúc gia đình có chuyến đi vui vẻ
Chế biến có thêm tiền công. Thích chờ cho biết. Ko thì ra ngoài lang thang khi nào xong nó alo mình.Chân thành cảm ơn bác ah! Đồ mình mua ở chợ thì sau đó chế biến là người bán chế biến lun hả bác, rồi kiếm công viên ngồi ăn hả?
Từ chợ ra công viên Cần giờ 7.5km. Nhớ canh giờ chạy kẻo đồ ăn nguội.

Phà Bình Khánh có phải xuống xe vô quầy mua vé không hay là ngồi tại chỗ có NV tới bán như phà Cát Lái các bác ui...
Đường đi Cần Giờ bao nhiêu năm nay rồi vẫn chưa thảm nhựa đường, chạy rần rần xót cái xe. Xe em sedan 7c mà chỉ dám chạy 50-60km/h.
Quãng đường tuy ngắn (50km) nhưng qua 1 cái phà (BÌnh Khánh) + đường xấu nên cũng mất hơn 2 tiếng, bằng thời gian đi Vũng Tàu.
Cần Giờ chỉ khoái mỗi hải sản mua ở chợ Hàng Dương khá rẻ, ngoài ra không có gì để chơi cả. Biển sìn & dơ 2 đứa con em không dám tắm, không dám dọc cát luôn. Ngồi chơi ngắm cảnh, ăn hải sản rồi về. Chắc sẽ lâu lắm em mới quay lại CG.
Quãng đường tuy ngắn (50km) nhưng qua 1 cái phà (BÌnh Khánh) + đường xấu nên cũng mất hơn 2 tiếng, bằng thời gian đi Vũng Tàu.
Cần Giờ chỉ khoái mỗi hải sản mua ở chợ Hàng Dương khá rẻ, ngoài ra không có gì để chơi cả. Biển sìn & dơ 2 đứa con em không dám tắm, không dám dọc cát luôn. Ngồi chơi ngắm cảnh, ăn hải sản rồi về. Chắc sẽ lâu lắm em mới quay lại CG.
đường cần giờ giới hạn 60kmh mà bác =))Đường đi Cần Giờ bao nhiêu năm nay rồi vẫn chưa thảm nhựa đường, chạy rần rần xót cái xe. Xe em sedan 7c mà chỉ dám chạy 50-60km/h.
Quãng đường tuy ngắn (50km) nhưng qua 1 cái phà (BÌnh Khánh) + đường xấu nên cũng mất hơn 2 tiếng, bằng thời gian đi Vũng Tàu.
Cần Giờ chỉ khoái mỗi hải sản mua ở chợ Hàng Dương khá rẻ, ngoài ra không có gì để chơi cả. Biển sìn & dơ 2 đứa con em không dám tắm, không dám dọc cát luôn. Ngồi chơi ngắm cảnh, ăn hải sản rồi về. Chắc sẽ lâu lắm em mới quay lại CG.