bác chủ liên lạc với tay taxi này xem nó chạy ở hãng nào rồi bác xin vào làm ..... tha hồ lái xe rồi nhéhttp://www.zing.vn/news/hinh-su/lai-xe-taxi-cung-ban-gio-tro-voi-ban-gai-trong-nha-nghi/a232065.html
Đến 13h30 cùng ngày, 2 tên yêu râu xanh đã ra đầu thú. Hai thanh niên này là Lê Văn Trị (SN 1994 là tài xế taxi) và Nguyễn Xuân Thắng (SN 1990, cả 2 đều ở Đan Nhiễm, Khánh Hà, Thường Tín, Hà Nội).
Khuyên thật tình là bác hạn chế lái đến mức có thể, đặc biệt là không lái đi xa. Nhiều khi mình lái cẩn thận thiệt, mà đứa nào trên đường nó thất tình muốn chết, lúc đó truy ra thì mình lại đi tù.
Kể mấy bác 1 câu chuyện có thật. Có 1 bác tài già chạy xe từ lâu lắm rồi, chạy rất là tuân thủ luật. Một bữa đẹp trời ổng đang chạy có thằng kia đi đứng ngay con lươn, chuẩn bị bằng ngang qua đường, thấy xe mình rồi, đứng đợi, xe gần tới nó nhảy ra. Ông này thắng muốn rụng bánh xe, thò đầu ra chửi thề (vào cảnh đó mấy bác điên là phải chửi thôi): "Ụ...á mày muốn chết hả?" Thằng cha kia nhìn và bảo: "Ừ ông mày đang muốn chết đây". Thế là hắn quay vào con lươn, con ông này ngậm câm chạy tiếp.
Kể mấy bác 1 câu chuyện có thật. Có 1 bác tài già chạy xe từ lâu lắm rồi, chạy rất là tuân thủ luật. Một bữa đẹp trời ổng đang chạy có thằng kia đi đứng ngay con lươn, chuẩn bị bằng ngang qua đường, thấy xe mình rồi, đứng đợi, xe gần tới nó nhảy ra. Ông này thắng muốn rụng bánh xe, thò đầu ra chửi thề (vào cảnh đó mấy bác điên là phải chửi thôi): "Ụ...á mày muốn chết hả?" Thằng cha kia nhìn và bảo: "Ừ ông mày đang muốn chết đây". Thế là hắn quay vào con lươn, con ông này ngậm câm chạy tiếp.