Chủ đề tương tự
smallduck nói:cái biển màu xanh viền đỏ có 1 gạch chéo màu đỏ và 2 gạch đứng màu trắng có phải là biển cấm đậu ngày chẳng ko?
...Em mới thanh minh là xe em đậu chứ ko fai dừng vì em vẫn còn ngồi trên xe và xe em vẫn nổ máy...
Em cũng hiểu ý nghĩa bảng báo đó như bác vậy, nhiều khi vì chuyện làm ăn nên đành phải bấm bụng cho qua để yên ổn mà.
smallduck nói:mấy sư huynh cho em hỏi cái này cái...cái biển màu xanh viền đỏ có 1 gạch chéo màu đỏ và 2 gạch đứng màu trắng có phải là biển cấm đậu ngày chẳng ko?Đầu đường nhà em có cái biển như thế...mà lại nằm cùng phía với nhà em luôn...nhà em là cơ sở giấy nên phải lên xuống hàng thường xuyên...hôm nay là ngày 10 nghia là cấm đậu phía bên nhà...Sáng nay em vừa chở hàng về đến nhà...đang trong lúc xuống hàng thì em vẫn ngồi trên xe và vẫn nỗ máy ( vậy là dừng chứ đâu phải đậu đâu )...ấy vậy mà có 2 chú bồ câu xinh xinh lại kiu em xuống xe xuất trình giấy tờ rồi nói em đậu xe sai quy định...Em mới thanh minh là xe em đậu chứ ko fai dừng vì em vẫn còn ngồi trên xe và xe em vẫn nổ máy...dzậy là 2 chú ấy chuyển sang nói là cái biển ấy là cấm dừng cấm đậu luôn rồi nói tá lả âm binh.đòi phạt em 150k...lúc ấy em đag gấp đi chở hàng tiếp và ko muốn dây dưa với chúng nó nên đưa 150k luôn...em đưa mà trong lòng tức tối dzô cùng...nếu vậy là 2 chú ấy sai rùi fai hok may sư huynh...nếu gặp trường hợp dzậy thì mình nên giải quyết như thế nào với các chú ấy???chỉ giúp em với để mai mốt em còn biết mà xử sự...xe tải lai là của cơ sở nhà em luôn...hix...hix...
Theo như bác thì bác nói thì biển báo có 1 gạch xéo ( một gạch) , xe dừng trong vòng 3 hay 5 phút gì đó, tài xế ko được bước xuống xe và xe ko được tắt máy. bác xuống hàng chắv là dừng khá lâu, như vậy, xxx không sai khi phạt bác mà chỉ sai khi nhận mo-ni của bác ( mk, mà xxx nào lại ko sai trong việc này nhỉ!?).
mà bác cũng đừng buồn bực làm gì, 150k ko phải là quá lớn để tránh phiền phức đâu.

Chúc bác vui!
Last edited by a moderator:
huunhankt nói:Theo như bác thì bác nói thì biển báo có 1 gạch xéo ( một gạch) , xe dừng trong vòng 3 hay 5 phút gì đó, tài xế ko được bước xuống xe và xe ko được tắt máy. bác xuống hàng chắv là dừng khá lâu, như vậy, xxx không sai khi phạt bác mà chỉ sai khi nhận mo-ni của bác ( mk, mà xxx nào lại ko sai trong việc này nhỉ!?).
mà bác cũng đừng buồn bực làm gì, 150k ko phải là quá lớn để tránh phiền phức đâu.![]()
Chúc bác vui!
Luật này ở đâu vậy bác????????
Tom Heo nói:huunhankt nói:Theo như bác thì bác nói thì biển báo có 1 gạch xéo ( một gạch) , xe dừng trong vòng 3 hay 5 phút gì đó, tài xế ko được bước xuống xe và xe ko được tắt máy. bác xuống hàng chắv là dừng khá lâu, như vậy, xxx không sai khi phạt bác mà chỉ sai khi nhận mo-ni của bác ( mk, mà xxx nào lại ko sai trong việc này nhỉ!?).
mà bác cũng đừng buồn bực làm gì, 150k ko phải là quá lớn để tránh phiền phức đâu.![]()
Chúc bác vui!
Luật này ở đâu vậy bác????????
Luật GT nó thế này:
1. Dừng xe là trạng thái đứng yên tạm thời của phương tiện giao thông trong một khoảng thời gian cần thiết, đủ để cho người lên xuống phương tiện, xếp dỡ hàng hóa hoặc thực hiện công việc khác. Đỗ xe là trạng thái đứng yên của phương tiện giao thông không giới hạn thời gian.
2. Khi dừng xe không được tắt máy và không được rời khỏi vị trí lái.
3. Sau khi đỗ xe, chỉ được rời khỏi xe khi đã thực hiện các biện pháp an toàn. Nếu xe đỗ chiếm một phần đường xe chạy thì phải đặt ngay biển báo hiệu nguy hiểm ở phía trước và phía sau xe để người điều khiển phương tiện khác biết.
4. Không được dừng xe, đỗ xe nơi đường giao nhau và trong phạm vi 5 mét tính từ mép đường giao nhau.
5. Không được dừng xe, đỗ xe trong phạm vi an toàn của đường sắt.
6. Không được dừng xe, đỗ xe trước cổng và trong phạm vi 5 mét hai bên cổng trụ sở cơ quan tổ chức.
7. Trên đường phố phải cho xe dừng đỗ sát theo lề đường, hè phố phía bên phải theo chiều đi của mình; bánh xe gần nhất không được cách xa lề đường, hè phố 0,25 mét và không gây cản trở, nguy hiểm cho giao thông. Trên đường phố hẹp, phải dừng xe, đỗ xe ở vị trí cách xe ô tô đang đỗ bên kia đường tối thiếu là 20 mét.
8. Trên đường phố, không được dừng xe, đỗ xe trên miệng cống thoát nước, miệng hầm của đường điện thoại, điện cao thế, chỗ dành riêng cho xe chữa cháy lấy nước. Không được để phương tiện giao thông ở lòng đường, hè phố trái quy định.
Ko có chổ nào qui định 3 hay 5p dừng xe. Bác hiểu như thế là nghe từ miệng của các xxx đấy.
Last edited by a moderator:
Cái vụ này thì em bó tay thật!bác thanh minh thế này có nghĩa là mời các anh uống bia còn gì?smallduck nói:mấy sư huynh cho em hỏi cái này cái...cái biển màu xanh viền đỏ có 1 gạch chéo màu đỏ và 2 gạch đứng màu trắng có phải là biển cấm đậu ngày chẳng ko?Đầu đường nhà em có cái biển như thế...mà lại nằm cùng phía với nhà em luôn...nhà em là cơ sở giấy nên phải lên xuống hàng thường xuyên...hôm nay là ngày 10 nghia là cấm đậu phía bên nhà...Sáng nay em vừa chở hàng về đến nhà...đang trong lúc xuống hàng thì em vẫn ngồi trên xe và vẫn nỗ máy ( vậy là dừng chứ đâu phải đậu đâu )...ấy vậy mà có 2 chú bồ câu xinh xinh lại kiu em xuống xe xuất trình giấy tờ rồi nói em đậu xe sai quy định...Em mới thanh minh là xe em đậu chứ ko fai dừng vì em vẫn còn ngồi trên xe và xe em vẫn nổ máy...dzậy là 2 chú ấy chuyển sang nói là cái biển ấy là cấm dừng cấm đậu luôn rồi nói tá lả âm binh.đòi phạt em 150k...lúc ấy em đag gấp đi chở hàng tiếp và ko muốn dây dưa với chúng nó nên đưa 150k luôn...em đưa mà trong lòng tức tối dzô cùng...nếu vậy là 2 chú ấy sai rùi fai hok may sư huynh...nếu gặp trường hợp dzậy thì mình nên giải quyết như thế nào với các chú ấy???chỉ giúp em với để mai mốt em còn biết mà xử sự...xe tải lai là của cơ sở nhà em luôn...hix...hix...
Last edited by a moderator:
Trong luật thì biển “nền xanh, viền đỏ, hai gạch chéo màu đỏ” là biển cấm dừng xe….mà đã cấm dừng thì làm gì có cơ hội đậu nữa bác ạ,còn biển “nền xanh, viền đỏ, một gạch chéo màu đỏ” là cấm đậu xe, Còn biển “nền xanh, viền đỏ, một gạch chéo màu đỏ + thêm một gạch đứng màu trắng là cấm đậu ngày lẻ, y như vậy mà 2 gạch màu trắng đứng là cấm đậu ngày chẵn, tính theo tây lịch!
Nếu trước nhà bác là biển một gạch chéo đỏ….thì bác nên kiếm bác bồ câu thổ địa uống bia đi, vì bác hay xuống hàng thì làm gì có chuyện dừng chứ…..!
Nếu trước nhà bác là biển một gạch chéo đỏ….thì bác nên kiếm bác bồ câu thổ địa uống bia đi, vì bác hay xuống hàng thì làm gì có chuyện dừng chứ…..!
