Lúc trước em tập lái bị 1 lần đúng lúc học sinh tan học. Cái cầu tạm chỉ dài khoảng 30m. Em đi từ phía không bị cấm, trước ki lên cầu còn tránh đường cho xe minibus chạy từ hướng ngược lại. Qua cầu thấy cảnh tan học, học sinh và phụ huynh quá đông nên quay lại, không để ý biển cấm xe, trừ xe lam, xe bus.
Gần qua hết cầu thì gặp taxi chắn đường và la lối: đường cấm mà ông dám chạy vô, bên kia có xxx kìa.
Em chỉ còn cách de xe nhưng nhìn phía sau đông nghẹt học sinh, đi bộ có, xe đạp có...
Cuối cùng, 1 bác nhà ở khu đó phải ra yêu cầu taxi de lấy đường em qua cầu.
Gần qua hết cầu thì gặp taxi chắn đường và la lối: đường cấm mà ông dám chạy vô, bên kia có xxx kìa.
Em chỉ còn cách de xe nhưng nhìn phía sau đông nghẹt học sinh, đi bộ có, xe đạp có...
Cuối cùng, 1 bác nhà ở khu đó phải ra yêu cầu taxi de lấy đường em qua cầu.