Chính xác là lên cầu xe oto con chỉ được chạy lane ngoài cùng , có biển phân làn cắm bên phải trước ub q12TOY nói:chính xác luônNGUYEN T nói:Em nghĩ,giải thích như bác là hợp lý.hgiao nói:Xa lộ đại hàn (QL1A) cho phép oto con chạy 2 làn với vận tốc 40 km/h và 50 km/h. Trên cầu cũng cho chạy 2 làn nhưng bác phải chạy làn trong (làn 40 km/h) từ trước khi lên cầu vì trên cầu là vạch liên tục bác không được phép chuyển làn. Em nghĩ có lẽ bác chủ chuyển làn trên cầu nên bị vịnkhông có chuyện hên xui ở đây nhé các bác.
lỗi này bị thổi còi là đúng . Trước khi lên cầu vạch trên đường đã vẽ chữ oto và xe tải dưới vạch kẻ đường rồi nếu quan sát kỹ bác sẽ thấy đó chính là cái bẫy đấy ạ . Tại sao ở dưới đang cho 2 lane khi lên cầu lại ko vẽ bảng mà lại sơn dưới mặt đường như vậy ai mà để ý đâu... với lại 1 thời gian sau nắng mưa làm mờ chữ vẽ màu trắng thành màu đen của nhựa đường nữa thì pó tay chỉ có tài xế ngày nào đi qua đoạn này mới biết ở đó du lịch chỉ chạy đc 1 lanerongreu500 nói:Vừa xuống cầu vượt Tân Thới Hiệp thì xxx hay canh xe moto chạy trên cầu mà ko có xe moto vi phạm thì em thấy ngoắc tải với khách thường xuyên lắm..
Trước khi qua cầu thì có 1 bản chỉ dẫn chỉ hướng đường, dưới những mũi tên ngòai cùng có ghi xe con, mũi tên bên cạnh ghi xe khách và xe tải. Vậy nên xe con khi qua cầu chỉ được chạy lane ngoài cùng! Biển báo này ít bác để ý chữ phía dưới ghi gì, thấy mũi tên đi thẳng là chạy thôi nên bị Xxx thổi vào là vậy!
Hic, qua lại cầu này hoài, chỉ để ý vụ vượt xe trên cầu, không để ý vụ kỳ cục này. Cám ơn chủ thread.
trên cầu này chỉ cho 1 làn cho từng chủng loại xe thôi, cũng đúng vì cầu vượt mà bé tí tẹo mà còn cong nữa thì làm sao mà chạy tự do được.
Qua cầu này hãy coi chừng xe gắn máy chạy rất ẩu đó. Trên cầu đoạn xuống dốc hướng về An Sương có mấy anh chàng chích ma túy ngồi công khai, chích xong rồi phê vô tư luôn, ngồi dựa thành cầu chân duỗi thắng ra làn xe chạy... không cần biết xe cộ gì cả
Qua cầu này hãy coi chừng xe gắn máy chạy rất ẩu đó. Trên cầu đoạn xuống dốc hướng về An Sương có mấy anh chàng chích ma túy ngồi công khai, chích xong rồi phê vô tư luôn, ngồi dựa thành cầu chân duỗi thắng ra làn xe chạy... không cần biết xe cộ gì cả