Thêm 1 lưu ý nữa: từ Metro An Phú ra XLHN để quay đầu về cầu SG, các bác nhớ rẽ phải ở làn trong (40km/h), đến chốt đèn chờ quay đầu. Bác nào băng ra làn ngoài sát con lươn để quay đầu là cán vạch liền ngay. Mịa nó... ko cho ra làn ngoài thì lắp luôn dải phân cách cứng để người ta khỏi nhầm. Chiều hôm qua em đi 2B thấy xxx đứng ngay chốt đèn lụm đạn mà miệng cười cười... nham hiểm!
Cám ơn bác.Đầu Bạc nói:Thêm 1 lưu ý nữa: từ Metro An Phú ra XLHN để quay đầu về cầu SG, các bác nhớ rẽ phải ở làn trong (40km/h), đến chốt đèn chờ quay đầu. Bác nào băng ra làn ngoài sát con lươn để quay đầu là cán vạch liền ngay. Mịa nó... ko cho ra làn ngoài thì lắp luôn dải phân cách cứng để người ta khỏi nhầm. Chiều hôm qua em đi 2B thấy xxx đứng ngay chốt đèn lụm đạn mà miệng cười cười... nham hiểm!
Lắp dải phân cách cứng thì xe từ XLHN vào Metro đâu có được BácĐầu Bạc nói:Thêm 1 lưu ý nữa: từ Metro An Phú ra XLHN để quay đầu về cầu SG, các bác nhớ rẽ phải ở làn trong (40km/h), đến chốt đèn chờ quay đầu. Bác nào băng ra làn ngoài sát con lươn để quay đầu là cán vạch liền ngay. Mịa nó... ko cho ra làn ngoài thì lắp luôn dải phân cách cứng để người ta khỏi nhầm. Chiều hôm qua em đi 2B thấy xxx đứng ngay chốt đèn lụm đạn mà miệng cười cười... nham hiểm!
Bác có thể đi ngược lại ra hướng cầu Đen, vòng qua Thảo Điền rồi qua cầu Sài Gòn cho nó lành
Đầu Bạc nói:Thêm 1 lưu ý nữa: từ Metro An Phú ra XLHN để quay đầu về cầu SG, các bác nhớ rẽ phải ở làn trong (40km/h), đến chốt đèn chờ quay đầu. Bác nào băng ra làn ngoài sát con lươn để quay đầu là cán vạch liền ngay. Mịa nó... ko cho ra làn ngoài thì lắp luôn dải phân cách cứng để người ta khỏi nhầm. Chiều hôm qua em đi 2B thấy xxx đứng ngay chốt đèn lụm đạn mà miệng cười cười... nham hiểm!
Em vừa ghé Metro An Phú cuối tuần rồi. Em thấy khúc đường này nới con lươn ra nhưng vạch kẻ đường không đổi làm mình khó đi quá. Em trước giờ đi toàn lane ngoài (bên trái con lươn) rồi canh vạch đứt quảng mà quẹo vô/ra Metro. Giờ 4b được đi lane trong rồi hả các bác?
Dân VN gắn biển báo toàn là cạm bẫy để bắt bớ người dân chứ k phát huy đúng mục đích của nó là chỉ dẫn tham gia giao thông cho đúng
Đầu Bạc nói:Thêm 1 lưu ý nữa: từ Metro An Phú ra XLHN để quay đầu về cầu SG, các bác nhớ rẽ phải ở làn trong (40km/h), đến chốt đèn chờ quay đầu. Bác nào băng ra làn ngoài sát con lươn để quay đầu là cán vạch liền ngay. Mịa nó... ko cho ra làn ngoài thì lắp luôn dải phân cách cứng để người ta khỏi nhầm. Chiều hôm qua em đi 2B thấy xxx đứng ngay chốt đèn lụm đạn mà miệng cười cười... nham hiểm!
Thật là nham hiểm quá đi, thanks Bác Đầu Bạc
Bác rẽ phải ngay trước đoạn con lươn nới rộng (cầu gì em quên tên).c0805 nói:Em vừa ghé Metro An Phú cuối tuần rồi. Em thấy khúc đường này nới con lươn ra nhưng vạch kẻ đường không đổi làm mình khó đi quá. Em trước giờ đi toàn lane ngoài (bên trái con lươn) rồi canh vạch đứt quảng mà quẹo vô/ra Metro. Giờ 4b được đi lane trong rồi hả các bác?
Sẵn cảnh báo hộ cho các bác đi 2b . XLHN có 5 Lane . 2b được đi 2 Lane trong cùng . Nhưng chú ý trước khi đến chân cầu sg chỗ ngã 3 vô TĐ . Thì bị bóp lại còn 3 Lane . 2b 1 lane . Bác nào đi 2b lane sát con lươn mà ko chuyển vô lane trong phi thẳng qua cầu sg đều bị vịn vô vì đi sai Lane. Khúc này bẫy cho nên phải cẩn thận . he he he.