em cũng vậy, sổ ghi 195/65/R14, xe là 195/60/R15. chưa đi đăng kiễm nên chưa biết sao ?anacoda nói:Vụ vỏ xe các chú đăng kiểm có để ý kỹ k các bác (không lên mâm), trong sổ em là 225/45/R18, em đang đi vỏ 245/40/R18. Mấy lần đăng kiểm trước em thấy hình như mấy chú k để ý đến cái vỏ lắm thì phải
Em nghe nói đúng hay không đúng gì thì khi đi bỏ 100k-150k ở chổ thắng tay là ok hết. Đúng vậy không các bác ?
Đoạn Huỳnh tấn Phát chuẩn bị lên cầu Tân thuận 1, ngay cây xăng chiều đi Nhà bè. E vừa làm xong sáng nay nhưng sao đang kiểm lần 2 thời hạn có 1,5 năm ( E nghe nói là 2 năm cơ) bác nào giải thích E với . Nghe nói bảo đi dk vào ngày thứ 7 là nhanh và dễ lắm vì trưa họ nghỉ rồiphuccom nói:Bác cho hỏi 118 Huỳnh tấn Phát là gần khúc nào vậy bác, từ Tân thuận xuống bên trái hay phải ?van_nguyen113 nói:Sáng sớm khoảng 7 giở 30 chạy vô nộp sổ,để sẵn 100k đâu đấy trong xe rổi chở chút các bác ấy kêu vô, chạy tới lui đo đếm cỡ 15' rùi chạy ra bải đợi dán miếng decal đăng kiểm bo cho bác ấy 20k , hết. Em lần nào đi cũng vậy mất khoảng tiếng đồng hồ.miz8651 nói:Xe E hết hạn đăng kiểm (12/2011), lần đầu đi đăng kiểm ko có kinh nghiệm có bác nào chỉ dẫn cho E đỡ bỡ ngỡ. Em định đang kiểm ở 118 Huỳnh Tấn Phát - Phường Tân Thuận Tây - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh vỉ gần nhà.
- Đi vào giờ nào ? trình tự qui trình thủ tục ra sao ? chi phí bồi dưỡng ? có những gì cần lưu tâm. E cám ơn !
Last edited by a moderator:
Đi sớ làm gì bác, cứ 15h vào, bảo đảm bác chậm nhất 17h xong.van_nguyen113 nói:Sáng sớm khoảng 7 giở 30 chạy vô nộp sổ,để sẵn 100k đâu đấy trong xe rổi chở chút các bác ấy kêu vô, chạy tới lui đo đếm cỡ 15' rùi chạy ra bải đợi dán miếng decal đăng kiểm bo cho bác ấy 20k , hết. Em lần nào đi cũng vậy mất khoảng tiếng đồng hồ.miz8651 nói:Xe E hết hạn đăng kiểm (12/2011), lần đầu đi đăng kiểm ko có kinh nghiệm có bác nào chỉ dẫn cho E đỡ bỡ ngỡ. Em định đang kiểm ở 118 Huỳnh Tấn Phát - Phường Tân Thuận Tây - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh vỉ gần nhà.
- Đi vào giờ nào ? trình tự qui trình thủ tục ra sao ? chi phí bồi dưỡng ? có những gì cần lưu tâm. E cám ơn !
Thế thì làm sao cho xe mình được gọi sớm?
van_nguyen113 nói:Sáng sớm khoảng 7 giở 30 chạy vô nộp sổ,để sẵn 100k đâu đấy trong xe rổi chở chút các bác ấy kêu vô, chạy tới lui đo đếm cỡ 15' rùi chạy ra bải đợi dán miếng decal đăng kiểm bo cho bác ấy 20k , hết. Em lần nào đi cũng vậy mất khoảng tiếng đồng hồ.miz8651 nói:Xe E hết hạn đăng kiểm (12/2011), lần đầu đi đăng kiểm ko có kinh nghiệm có bác nào chỉ dẫn cho E đỡ bỡ ngỡ. Em định đang kiểm ở 118 Huỳnh Tấn Phát - Phường Tân Thuận Tây - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh vỉ gần nhà.
- Đi vào giờ nào ? trình tự qui trình thủ tục ra sao ? chi phí bồi dưỡng ? có những gì cần lưu tâm. E cám ơn !
Em vừa bị vật hồi cuối tháng 10 đây.qha_vn nói:sáng nay 2 xxx chạy mô tô từ phía sau lên ngó chằm chằm vào xe tôi, tưởng xem người ngồi bên phụ có thắt dây an toàn không ai dè ... nhìn xa không rõ, đường đông nhưng 2 anh vẫn chiếu cố lách sang phải và ra hiệu tôi chạy lên để nhìn cho rõ cái ... tem lưu hành xem hết hạn chưa.
đăng kiểm lâu lâu mới hết hạn nên dễ quên, nhưng mức phạt khá cao. các bác chú ý nhé
Xe nằm viện từ ngày 14/10 ra viện ngày 21/10 lúc 5h chiều. Ngày 22/10 đem đi test ..... vào viện chỉnh tiếp. Sáng ngày 23/10 (chủ nhật khoảng 8h) em đem xe ra test tiếp trên đường 3-2 thì bị xxx ngay giao lộ 3-2 và Lê Đại Hành ngoắc vào:
-xxxx: Anh cho xem giấy tờ xe.
- Em: Tui vi phạm luật GT hay anh chỉ kiểm tra hành chính? (lén mở DT ra quay phim luôn)
- xxx: Em chỉ kiểm tra hành chính.
- Em: Đây ..... 4 món nhé, anh xem đi.
- xxxx (hớn hở): Xe anh đã hết hạn đăng kiểm từ ngày 18/10. Anh bị phạt hành chính 3 triệu và giam xe 30 ngày. Anh theo tôi về chốt gặp sếp.
Nói rồi xxx lên xe dông mất. Em quay đầu về ngã tư 3-2 và LĐH thì éo thấy xxx đâu. Chạy lên tí nữa .... thì ra ở giao lộ Lý Thường Kiệt và 3-2.
- xxx(già): Anh bị phạt hành chính 3 triệu và giam xe 30 ngày.
- Em: xe em mới ra khỏi ga ra chiều ngày 21/10 có hóa đơn đây- Em đưa cho xem luôn. Sáng ngày 22/10 tui thấy xe ko đạt đem vào ga ra tiếp. Sáng nay tui kiểm tra để ngày mai đi đăng kiểm.
- xxx(trẻ): xe anh hết hạn đăng kiểm đúng ra là anh không được ra đường tham gia giao thông.
- Em: tui biết, tui chỉ kiểm tra xe để mai đi đăng kiểm. Anh thông cảm đi ..... em bắt đầu than thở .....
- xxx(trẻ): Tui cứ đúng luật mà làm, có gì anh về đội mà khiếu nại. (em bắt đầu quê)
- Em: Thôi chú bỏ qua cho anh, có 5 xị 2 anh em đi ăn sáng đi. Anh mà kiểm tra ko kỷ thì ngày mai đăng kiểm bên LLQ nó vật anh chết.
- xxx(trẻ): Anh nghỉ tui là ai? Lỗi của anh là 3tr mà anh đưa có nhiêu đây ai mà nhận?
- Em: Thôi mà! Anh mới sửa gần 20 chai nên hết tiền rồi. Đưa chú nhiêu đó anh còn có 2 xị trong bóp thôi. coi nè (vạch bóp cho coi luôn)
- xxx(già): Thôi để ảnh đi đi.
- xxx(trẻ): Tại sếp nói đỡ lời cho anh đó nha, thôi anh đi đi.
Em kiểm tra đầy đủ giấy tờ và mĩm cười với xxx trẻ.
- Em: Anh có cái này cho chú xem nè.
Em mở lại đoạn video nãy giờ, có ghi số sê ri của tờ 5 xị luôn. xxx trẻ tái mặt chạy lại to nhỏ gì đó với xxx già ...... Sau đó xxx trẻ cầm đúng tờ 5 xị trả lại cho em.
- Em: Thôi chú cứ cầm đi ăn sáng cà phê đi. Bây giờ anh về đội giam xe 30 ngày, anh chấp nhận đóng phạt 3tr. Chú nhìn trên đầu xe anh đi, còn 1 cái camara nữa. nãy giờ anh em mình trò chuyện nó quay hết. Thôi anh đi đây.
Em lên xe định đi thì xxx phóng chiếc mô tô xuống lề chắn đầu xe .....
May cho 2 xxx này vì lúc đó có 1 xxx thứ 3 (cũng già rồi) là bạn của ba vợ em. XXX thứ 3 này năn nỉ nên em mới bỏ qua .....
Thiệt hông vậy cha nội? Từ bữa đó đến giờ cafe mấy lần rồi mà ko thấy kể?Sweety nói:Em vừa bị vật hồi cuối tháng 10 đây.qha_vn nói:sáng nay 2 xxx chạy mô tô từ phía sau lên ngó chằm chằm vào xe tôi, tưởng xem người ngồi bên phụ có thắt dây an toàn không ai dè ... nhìn xa không rõ, đường đông nhưng 2 anh vẫn chiếu cố lách sang phải và ra hiệu tôi chạy lên để nhìn cho rõ cái ... tem lưu hành xem hết hạn chưa.
đăng kiểm lâu lâu mới hết hạn nên dễ quên, nhưng mức phạt khá cao. các bác chú ý nhé
Xe nằm viện từ ngày 14/10 ra viện ngày 21/10 lúc 5h chiều. Ngày 22/10 đem đi test ..... vào viện chỉnh tiếp. Sáng ngày 23/10 (chủ nhật khoảng 8h) em đem xe ra test tiếp trên đường 3-2 thì bị xxx ngay giao lộ 3-2 và Lê Đại Hành ngoắc vào:
-xxxx: Anh cho xem giấy tờ xe.
- Em: Tui vi phạm luật GT hay anh chỉ kiểm tra hành chính? (lén mở DT ra quay phim luôn)
- xxx: Em chỉ kiểm tra hành chính.
- Em: Đây ..... 4 món nhé, anh xem đi.
- xxxx (hớn hở): Xe anh đã hết hạn đăng kiểm từ ngày 18/10. Anh bị phạt hành chính 3 triệu và giam xe 30 ngày. Anh theo tôi về chốt gặp sếp.
Nói rồi xxx lên xe dông mất. Em quay đầu về ngã tư 3-2 và LĐH thì éo thấy xxx đâu. Chạy lên tí nữa .... thì ra ở giao lộ Lý Thường Kiệt và 3-2.
- xxx(già): Anh bị phạt hành chính 3 triệu và giam xe 30 ngày.
- Em: xe em mới ra khỏi ga ra chiều ngày 21/10 có hóa đơn đây- Em đưa cho xem luôn. Sáng ngày 22/10 tui thấy xe ko đạt đem vào ga ra tiếp. Sáng nay tui kiểm tra để ngày mai đi đăng kiểm.
- xxx(trẻ): xe anh hết hạn đăng kiểm đúng ra là anh không được ra đường tham gia giao thông.
- Em: tui biết, tui chỉ kiểm tra xe để mai đi đăng kiểm. Anh thông cảm đi ..... em bắt đầu than thở .....
- xxx(trẻ): Tui cứ đúng luật mà làm, có gì anh về đội mà khiếu nại. (em bắt đầu quê)
- Em: Thôi chú bỏ qua cho anh, có 5 xị 2 anh em đi ăn sáng đi. Anh mà kiểm tra ko kỷ thì ngày mai đăng kiểm bên LLQ nó vật anh chết.
- xxx(trẻ): Anh nghỉ tui là ai? Lỗi của anh là 3tr mà anh đưa có nhiêu đây ai mà nhận?
- Em: Thôi mà! Anh mới sửa gần 20 chai nên hết tiền rồi. Đưa chú nhiêu đó anh còn có 2 xị trong bóp thôi. coi nè (vạch bóp cho coi luôn)
- xxx(già): Thôi để ảnh đi đi.
- xxx(trẻ): Tại sếp nói đỡ lời cho anh đó nha, thôi anh đi đi.
Em kiểm tra đầy đủ giấy tờ và mĩm cười với xxx trẻ.
- Em: Anh có cái này cho chú xem nè.
Em mở lại đoạn video nãy giờ, có ghi số sê ri của tờ 5 xị luôn. xxx trẻ tái mặt chạy lại to nhỏ gì đó với xxx già ...... Sau đó xxx trẻ cầm đúng tờ 5 xị trả lại cho em.
- Em: Thôi chú cứ cầm đi ăn sáng cà phê đi. Bây giờ anh về đội giam xe 30 ngày, anh chấp nhận đóng phạt 3tr. Chú nhìn trên đầu xe anh đi, còn 1 cái camara nữa. nãy giờ anh em mình trò chuyện nó quay hết. Thôi anh đi đây.
Em lên xe định đi thì xxx phóng chiếc mô tô xuống lề chắn đầu xe .....
May cho 2 xxx này vì lúc đó có 1 xxx thứ 3 (cũng già rồi) là bạn của ba vợ em. XXX thứ 3 này năn nỉ nên em mới bỏ qua .....
--------------------------------------------------------------------------Sweety nói:Em vừa bị vật hồi cuối tháng 10 đây.qha_vn nói:sáng nay 2 xxx chạy mô tô từ phía sau lên ngó chằm chằm vào xe tôi, tưởng xem người ngồi bên phụ có thắt dây an toàn không ai dè ... nhìn xa không rõ, đường đông nhưng 2 anh vẫn chiếu cố lách sang phải và ra hiệu tôi chạy lên để nhìn cho rõ cái ... tem lưu hành xem hết hạn chưa.
đăng kiểm lâu lâu mới hết hạn nên dễ quên, nhưng mức phạt khá cao. các bác chú ý nhé
Xe nằm viện từ ngày 14/10 ra viện ngày 21/10 lúc 5h chiều. Ngày 22/10 đem đi test ..... vào viện chỉnh tiếp. Sáng ngày 23/10 (chủ nhật khoảng 8h) em đem xe ra test tiếp trên đường 3-2 thì bị xxx ngay giao lộ 3-2 và Lê Đại Hành ngoắc vào:
-xxxx: Anh cho xem giấy tờ xe.
- Em: Tui vi phạm luật GT hay anh chỉ kiểm tra hành chính? (lén mở DT ra quay phim luôn)
- xxx: Em chỉ kiểm tra hành chính.
- Em: Đây ..... 4 món nhé, anh xem đi.
- xxxx (hớn hở): Xe anh đã hết hạn đăng kiểm từ ngày 18/10. Anh bị phạt hành chính 3 triệu và giam xe 30 ngày. Anh theo tôi về chốt gặp sếp.
Nói rồi xxx lên xe dông mất. Em quay đầu về ngã tư 3-2 và LĐH thì éo thấy xxx đâu. Chạy lên tí nữa .... thì ra ở giao lộ Lý Thường Kiệt và 3-2.
- xxx(già): Anh bị phạt hành chính 3 triệu và giam xe 30 ngày.
- Em: xe em mới ra khỏi ga ra chiều ngày 21/10 có hóa đơn đây- Em đưa cho xem luôn. Sáng ngày 22/10 tui thấy xe ko đạt đem vào ga ra tiếp. Sáng nay tui kiểm tra để ngày mai đi đăng kiểm.
- xxx(trẻ): xe anh hết hạn đăng kiểm đúng ra là anh không được ra đường tham gia giao thông.
- Em: tui biết, tui chỉ kiểm tra xe để mai đi đăng kiểm. Anh thông cảm đi ..... em bắt đầu than thở .....
- xxx(trẻ): Tui cứ đúng luật mà làm, có gì anh về đội mà khiếu nại. (em bắt đầu quê)
- Em: Thôi chú bỏ qua cho anh, có 5 xị 2 anh em đi ăn sáng đi. Anh mà kiểm tra ko kỷ thì ngày mai đăng kiểm bên LLQ nó vật anh chết.
- xxx(trẻ): Anh nghỉ tui là ai? Lỗi của anh là 3tr mà anh đưa có nhiêu đây ai mà nhận?
- Em: Thôi mà! Anh mới sửa gần 20 chai nên hết tiền rồi. Đưa chú nhiêu đó anh còn có 2 xị trong bóp thôi. coi nè (vạch bóp cho coi luôn)
- xxx(già): Thôi để ảnh đi đi.
- xxx(trẻ): Tại sếp nói đỡ lời cho anh đó nha, thôi anh đi đi.
Em kiểm tra đầy đủ giấy tờ và mĩm cười với xxx trẻ.
- Em: Anh có cái này cho chú xem nè.
Em mở lại đoạn video nãy giờ, có ghi số sê ri của tờ 5 xị luôn. xxx trẻ tái mặt chạy lại to nhỏ gì đó với xxx già ...... Sau đó xxx trẻ cầm đúng tờ 5 xị trả lại cho em.
- Em: Thôi chú cứ cầm đi ăn sáng cà phê đi. Bây giờ anh về đội giam xe 30 ngày, anh chấp nhận đóng phạt 3tr. Chú nhìn trên đầu xe anh đi, còn 1 cái camara nữa. nãy giờ anh em mình trò chuyện nó quay hết. Thôi anh đi đây.
Em lên xe định đi thì xxx phóng chiếc mô tô xuống lề chắn đầu xe .....
May cho 2 xxx này vì lúc đó có 1 xxx thứ 3 (cũng già rồi) là bạn của ba vợ em. XXX thứ 3 này năn nỉ nên em mới bỏ qua .....
vậy bác sweety úp cái video dó cho anh em xem với .