bác học vẫn mắc nhá, iem học có 1tr4![]()
Em học có 9 trăm rưỡi, lúc vàng 500/chỉ.

Học bằng lái lấy bằng xong bỏ bóp rồi mổi buổi sáng uống cafe mua vài tờ vé số bỏ túi miệng thì vái chiều nay trúng số mua xe chạy cho sướng hjhj
bác đọc kĩ, em ghi là lấy bằng với mục đích gì,Đi thi lấy bằng lái để lái xe chứ làm gì. Vậy mà bác cũng hỏi.
đâu phải ai đi học lấy bằng cũng mua xe hơi chạy vòng vòng cho vui bác
có gì đâu, vì nhiều người học nên mấy trường tăng giá lên thôiThằng em gần nhà nó học ở đâu mà 8T học phí + 1.5 bao lý tuyết
Mắc quá, hồi em học có 3.5 trẹo hà![]()
Lúc em học trọn gói 2,2 Triệu, thi bằng chiêc zeep 3 số có ông thầy ngồi kế bên, nhét túi quần ổng 50k chạy sao về được tới đích là đậu.
Như cái thời năm 86 dân kinh doanh họ sắm con Đờ-rim, giờ họ sắm cái oto! Tuy nhiên e thấy văn hóa tham gia giao thông đi xuống vì lượng nhiều hơn chất! Ngồi uống cafe mà thấy 1 mợ sang chảnh, chưng diện đẹp thế mà đậu con X5 trái chiều, và đậu cách lề phải nói là xa (chắc để mở cửa xuống cho thoáng), haizz thấy nóng trong người!
tốn hơn 10 củ đi học, đi cầm lỗ nặng bác ơiCầm chắc đươc giá hơn CMND !
Cầm hôi, ai kiu anh bán đâu mà lỗ !tốn hơn 10 củ đi học, đi cầm lỗ nặng bác ơi