bác đi từ sg đến cầu Đồng Nai nhớ đi chậm vì mặt cầu phía sg - đn xấu, em đi bữa gặp ổ voi làm xe muốn bay lên vì em đi nhanh mà k biết địa thế mặt cầu, ngoài ra mượn cái cobra 2011 báo bắn tốc độ vì có đoạn cho đi 50 mà đa số anh em đi 60-65 là dính, mức phạt k cao nhưng nếu giữ bằng lái phiền và đóng phạt đi lại ngại lắm, còn đến NT đi đường sân bay gần hơn vài km mà vắng vẻ k bắn tốc độ đạp thoải mái an toàn, sân bay đà lạt cũng thế, bữa em đi 150 mà có chú đi CBR1000 vọt qua như một tia chớp 230 trở lên. Nếu có miếng nhựa phản quang cảnh báo giảm tốc hay stop giống ở các nơi cảnh báo trơn trượt như toilet cứ để vào cốp đề phòng thay lốp xe thì mình đặt miếng đó cách xe mình 20-30m cho an toàn vì nhiều xe từ xa lao đến tài xế buồn ngủ hay k nhìn rõ. CD nhạc mạnh và khăn giấy ướt lau mặt vì lái xe lâu cần lau mặt cho tỉnh táo. Cuối cùng tiền lẻ mua vé cầu đường nhanh gọn và xx nếu lỡ sai lane hay lỗi lầm gì đó.