Cái thú đi đây đó tự do lái xe trải nghiệm mà theo sáng kiến của anh thì ở nhà xem tv cho khoẻsao bác không bay ra Hà Nội rồi thuê xe chạy vòng vòng (hoặc gửi xe ra), vừa tiết kiệm thời gian vừa đỡ mệt
Chỉnh sửa cuối:
Cái thú đi đây đó tự do lái xe trải nghiệm mà theo sáng kiến của anh thì ở nhà xem tv cho khoẻsao bác không bay ra Hà Nội rồi thuê xe chạy vòng vòng (hoặc gửi xe ra), vừa tiết kiệm thời gian vừa đỡ mệt
Một người chưa đi Wigo bao giờ nói
Ps E cũng làm lượt HN-Hà Giang bằng Wigo rồi > khỏe re
Nay đổi xe ji rồi e yêu?Cùng có xe wigo! Dòng xe bé mình chạy Quảng Trị là xa nhất! Xe bé hay to không quan trọng, quan trọng mình vui là được! Chúc bác thượng lộ bình an!!!
Pác chạy cho tới nơi thì ớn là đúng rồi. Pác đi kiểu đó là đi du lịch đà nẵng chứ có phải xuyên việt chơi đâu4 năm trước, tớ cũng lái fortuner chạy từ sài gòn ra đến Đà Nẵng, 1 mình mình lái. Lái ngán + ớn luôn.
Chở cả gia đình đi. có cả đệm giường trên xe cho vợ + con + bà nằm.
Cũng đi tà tà, tầm tối tới khách sạn nghỉ, nhưng giờ nghĩ lại. đi vậy chả vui gì. cứ chạy ầm ầm. Đúng ra phải tà tà hơn nữa, mỗi nơi mỗi ghé mới sướng bác ạ.
Sau này chạy Camry và Audi, thì chưa từng muốn thử lại cảm giác phượt nữa)
Em lạy bác 1 lạyHè cách đây 2 năm mình đi kia morning quãng đường tương tự mà bên phía Điện Biên -Sapa
Hè năm ngoái em cũng đi Lào - Cam - Thái 3 nước Đông Dương bằng Kia moring MT 2015 khoẻ chán
Thiết nghĩ xế lẫn Tài Chiến mới là yếu tố làm nên điều kỳ diệu