Mới đọc chẳng hiểu bác bảo em tốt bụng vụ gì. Àh há
Bác có chương trình gì hay thì post lên anh em tham khảo đi chứ. Không lẽ bà cả đang giận rồi không share cho anh em học tập.
Kinh nghiệm xương máu của em nè bác: Nếu bác không nhân những dịp như thế này để làm hòa, thì qua lễ tình hình sẽ nghiêm trọng lắm đó

Bác có chương trình gì hay thì post lên anh em tham khảo đi chứ. Không lẽ bà cả đang giận rồi không share cho anh em học tập.
Kinh nghiệm xương máu của em nè bác: Nếu bác không nhân những dịp như thế này để làm hòa, thì qua lễ tình hình sẽ nghiêm trọng lắm đó

Poorguy nói:conga nói:Kế hoạch của em: Ra chợ mua 1 con gà ta, nhờ làm sẵn, đem về cho vào lò nướng. Thêm đá và Ken, sau đó rủ bác Poorguy qua nhậu chung.
Ngoài ra em chỉ biết nấu cơm, chẳng biết làm gi khác![]()
Cảm ơn bác nhé, bác tốt bụng quá![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Em chả biết làm gì vì bà cả đang giận em nên có quan tâm cũng không chịu.![]()