Hanh.Pham nói:
Em hỏi khí không phải, cụ thể là Phiu zà định chúc mừng ai trong box này thế cưng ?
(Em trước giờ chỉ là con mẹ bán nước bọt vỉa hè, nên không tính rùi, hị hị)
Giời ạ, ông nào thích thì thích. Không thích cũng chả có vấn đề. Tử tế thì còm em cám ơn phát, không thì phắn tớ cũng chả buồn.
Ví như câu chuyện :
Một ông đi hành hương với con trai, trên con đường xa tít tắp rất ít người qua lại. Lâu lâu ông ấy gặp một người. Ông ta nhoẻn nụ cười và giơ tay chào. Người kia gật đầu và chào lại
Cậu bé lấy làm lạ hỏi : Bố biết tất cả mọi người kia sao?
Ông ấy trả lời : Không con ạ. Ta chào họ để họ có niềm vui và đi tiếp đoạn đường còn lại.
Cậu bé đã hiểu.
Tại sao chúng ta không tỏ vẻ thân thiện và biết tử tế với nhau mặc dù không quen biết