Nhận định cá nhân về cái khỉ khô

(không phải cái TTCK nha các bác, nên em thiết tha mong mỏi đừng đâm, híp, chặt, chém, băm, vằm em nữa nha).
- Vĩ mô bất ổn từ đầu năm nhưng NDT vẫn cố hy vọng tìm kiếm cơ hội trong nguy hiểm... hic hic, có em.
- Kỹ thuật trong down trend vững vàng, tuy nhiên 1 số cá nhân vẫn thích lướt sóng các loại, tuy nhiên T4 vẫn gãy và lao, nên lãi ít, lõm nhiều, có em nuôn.
- Mặt bằng lãi suất đang tìm đỉnh, chứng tỏ tiền mặt đang rất cần thiết.
- Một số doanh nghiệp bắt đầu kiểm toán và có kết quả giảm mạnh so với công bố (lừa đảo chăng hay do trình của kế toán doanh nghiệp kém quá?
, tiêu em dồi) như : VCG, TLH, REE, OGC, VIP, TAC...
Túm cái váy lại và xốc nó lên, gửi tiết kiệm là có lãi nhất trong giai đoạn này, phải không các bác? Cứ cho là gửi chỉ 1 - 2 - 3 tháng, rút ra mua trứng nuôi dài hạn vẫn là ok? Em sẽ đợi khi TT có tín hiệu tốt hơn thì mua vào vậy, khả năng là hết tháng 4, vì nhớ lại nhà tiên tri VN xua mây ngăn mưa Nguyễn Vũ Tuấn Anh có nói :"TTCK VN rơi vào khủng hoảng khoảng cuối tháng 4, và sau đó tốt dần lên" hic hic ... Hiện em kẹp các mã : KSA (kẹp 41.5), VCG (23 là đỉnh, em kẹp vùng 22.8 và 21), BVH (kẹp 73)
Buồn quá rồi, em đi công viên bắt dế chơi đây. Chúc cả nhà ngày Chúa Nhật vui vẻ