Cảm ơn mợ trước nhé, phiền mợ chuyến về take care 2 chị em nó.todigital nói:dạ kg... e sợ chị e đi bưởi hết nên e cố gắng phục vụ đó mà... bác HP cứ chơi e hoài T_Tronglua nói:Nghe Huynhnhatminh gửi em gái là mợ To đi 1 mình ngay! Ý đồ gì đây?
riêng e chủ nhật như thế thì gấp quá kg để con ngựa như e đi chợ kịp ! hehe... nói chung 1 ng vì mọi ng ... ai như thế nào thì e thế nấy...e chỉ bóng bàn thôi...sushi3t nói:Chiều tối thứ sáu có thể ăn trong suối Vàng luôn có quán cơm lam cũng ok.
Còn chủ nhật về thì check out sớm một tí khoản 10g30, về tới Tâm Châu mới gần vào tới Bảo Lộc là khoản 12g30 vô đó ăn rộng rãi món ăn em ăn thấy cũng được
CẢNH BÁO TRƯỚC Các bác FFC chú ý .
Khi đi ra và đoạn đường trước khi ra vào khu du lịch núi Langbian và Thung lũng tình yêu .có biển hạn chế tốc độ 30 hay 40 gì đó em quên rùi . các bác xxx Đà lạt thường xuyên vác súng bắn tỉa ra phục kích ở đây .Mong các bác cẩn trọng để cuộc vui được trọn vẹn mỹ mãn .
Khi đi ra và đoạn đường trước khi ra vào khu du lịch núi Langbian và Thung lũng tình yêu .có biển hạn chế tốc độ 30 hay 40 gì đó em quên rùi . các bác xxx Đà lạt thường xuyên vác súng bắn tỉa ra phục kích ở đây .Mong các bác cẩn trọng để cuộc vui được trọn vẹn mỹ mãn .
Về ăn uống, lần đi Đà Lạt trước của của FFC, bác Tiénmec đã ghé mua thịt rừng ở KDL Đankia- cách ĐL chừng 15km, quán ấy dân dã nhưng thực phẩm chuẩn. Ta có thể lưu ý trong chương trình có 1 bữa tại đây cũng hay các Bác, Mợ nhỉ.
Trong HA resort có sân tennis, chuyến này FFC đi có đầy đủ các chiến binh- các Bác nhớ bỏ theo kiếm lên có thồi gian phù hợp ta làm vài trận kiếm độ chặt chém nhau cho bõ công lặn lội, hay chặt chém trên này. Nhể ?
)
Trong HA resort có sân tennis, chuyến này FFC đi có đầy đủ các chiến binh- các Bác nhớ bỏ theo kiếm lên có thồi gian phù hợp ta làm vài trận kiếm độ chặt chém nhau cho bõ công lặn lội, hay chặt chém trên này. Nhể ?
Yes Sir. Em có mang vợt theo.xe_online nói:Về ăn uống, lần đi Đà Lạt trước của của FFC, bác Tiénmec đã ghé mua thịt rừng ở KDL Đankia- cách ĐL chừng 15km, quán ấy dân dã nhưng thực phẩm chuẩn. Ta có thể lưu ý trong chương trình có 1 bữa tại đây cũng hay các Bác, Mợ nhỉ.
Trong HA resort có sân tennis, chuyến này FFC đi có đầy đủ các chiến binh- các Bác nhớ bỏ theo kiếm lên có thồi gian phù hợp ta làm vài trận kiếm độ chặt chém nhau cho bõ công lặn lội, hay chặt chém trên này. Nhể ?)
Tiến Xụi mang vợt bắt cá đi chiến te lít hảTien_mazda626 nói:Yes Sir. Em có mang vợt theo.xe_online nói:Về ăn uống, lần đi Đà Lạt trước của của FFC, bác Tiénmec đã ghé mua thịt rừng ở KDL Đankia- cách ĐL chừng 15km, quán ấy dân dã nhưng thực phẩm chuẩn. Ta có thể lưu ý trong chương trình có 1 bữa tại đây cũng hay các Bác, Mợ nhỉ.
Trong HA resort có sân tennis, chuyến này FFC đi có đầy đủ các chiến binh- các Bác nhớ bỏ theo kiếm lên có thồi gian phù hợp ta làm vài trận kiếm độ chặt chém nhau cho bõ công lặn lội, hay chặt chém trên này. Nhể ?)