Theo dự kiến là đoàn chúng ta sẽ tới Đà Lạt và nhận phòng lúc 12h trưa ngày thứ 6. Vậy chúng ta có 1 buổi chiều thứ 6, 1 ngày thứ 7 để chơi vì sáng chủ nhật thì cho các mợ ra chợ mua sắm quà Đà Lạt rồi dùng cơm trưa xong là về rồi.
*Các mợ cố gắng trả giá coi chừng bị chặt chém
Vì có 2 đoàn đi khác thời gian nên chúng ta không thể tổ chức BBQ vào tối thứ 6 được mà phải tổ chức vào tối thứ 7. Vậy em dự tính thế này rồi các bác bóng bàn thêm nhé!
Trưa thứ 6: lên Đà Lạt nhận phòng ở Resort xong sẽ đặt bữa trưa tại resort luôn. <span style=""color: #ff0000;"">(Có nên ăn ở đây không? Hay ra chỗ nào có món gì ngon để thưởng thức?). nếu cả đoàn muốn dùng cơm trưa ngon, bổ, rẻ thì bác nên đặt cơm ở nhà hàng Tomato - 22 Sương Nguyệt Ánh (Tel: 063 579666), họ tính theo đầu người lớn thì khoảng từ 40K - 70K tùy theo thực đơn bác chọn (giá này là của 2010). Còn chỉ muốn ăn nhẹ thì có quán Mì tàu Vĩnh Lợi - 10A Hải Thượng (bên trong có khu đậu xe cũng lớn).</span>
*Chiều thứ 6 sẽ ghé vào KDL Thung Lũng Vàng, đẹp, rộng rãi và có sẵn cái nhà hàng để ăn uống luôn. Nếu các bác có thời gian thì nên thử ốc bươu nhồi thịt có một không hai của Đà Lạt (chỉ bán từ 15h đến 17h là hết) nhưng các bác có thể đặt trước rồi đến dùng trễ, ở đây còn có món lẩu đuôi bò và rượu nếp dùng nóng - 33 Hai Bà Trưng - Tel 063 3825967. Nhưng đoàn đi nhiều xe thì bác nên lh bãi đậu, vì quán nhỏ nên không có chổ đậu xe.
* Tối, cho các bà Cả và F1 đi dạo chợ đêm và ra hồ Xuân Hương uống cà phê ngắm cảnh +
off nhẹ
*Off nhẹ là sao em chưa hiểu ạ! Hẻm biết chừng 10 lít rượu gạo nguyên chất được không ?
Chắc cũng tạm đủ!
Sáng thứ 7: sau khi ăn sáng buffet tại resort xong sẽ ghé showroom của WTF tham quan và nhận quà tặng 1/6 cho các bé. Sau đó đoàn đi lên đỉnh Langbiang tham quan chụp hình lưu niệm và dùng bữa trưa trên đó luôn (thịt heo mọi, cơm lam trên đỉnh Lang Biang)
. Buổi chiều đi Thiền Viện Trúc Lâm và Thác Liêng Rơwoa còn gọi là thác Voi. Sau đó ghé
<span style=""color: #ff0000;"">đâu đó</span> cho bà Cả và F1 ăn nhẹ (bún, phở, hủ tíu,...) để chuẩn bị đi đốt lửa trại.
Tối thứ 7 sẽ tổ chức BBQ kết hợp lửa trại với hội cồng chiên của dân làng (địa điểm em sẽ nhờ bạn bác Phan đặt chỗ dùm)
Ngoài con heo rừng của Thangford tài trợ chúng ta sẽ đặt thêm 1 số món ăn cho phù hợp vời các bá Cả và <span style=""color: #ff0000;"">
vô số F1 ....
cái này khó thật??? Mấy mợ lên ý kiến dùm đi ạ! </span>
Sáng chủ nhật: ăn sáng tại resort (nhớ ăn thật nhiều..hehe) xong sẽ đi chợ Đà Lạt mua sắm và uống cà phê tại Rừng Hoa Đà Lạt, nơi đây có khung cảnh đẹp và cho các bà Cả cùng các F1 đi xem hoa Đà Lạt v2 các sản phẩm khô.
10g30, lên đường về lại Xì Gòn, trên đường ghé
Tâm Châu (khoản 12g30 mới gần vào tới Bảo Lộc) ghé dùng bữa trưa.
<span style=""color: #ff0000;"">
LƯU Ý:</span>
- Các bác nhớ mang Voucher, nếu quên sẽ "được" tính 55USD/đêm (Số hiệu voucher em đã gởi cho bên resort, nếu bác nào không đi đợt này thì voucher đó cũng không còn giá trị nữa)
- Bộ đàm là yêu cầu bắt buộc phải có (nếu bác nào không mua thì phải liên hệ người quen để mượn). Nếu không có, vừa bị phạt 5 xị vừa mất vui!
- 5:00 điểm danh và dán số thứ tự lên các xe và bắt đầu tính giờ để phạt, cứ trễ 10' phạt 2 xị
Các bác cho em <span style=""color: #ff0000;"">ý kiến</span> mình có nên tập trung ở quán bún bò Ngọc Dung (vừa qua khỏi Suối Tiên, sau lưng đài liệt sỹ) để ăn sáng luôn tiện hơn hay ra thẳng Big C như kế hoạch ban đầu?