e rất rất là buồn khi e phải nói rằng lần này e lỡ dịp với mấy bác.... hiện giờ e có 1 voucher và 1 cái bộ đàm... nếu ai cần thì sáng mai e chạy ra Ngoc Dung đưa cho. Voucher thì e cho luôn, còn bộ đàm thì e cho mượn.Dự tính e là sẽ hết mình với bác Phan và bác Truong Son vì biết 2 bác đã lâu mà chưa có dịp, định tối t6 hoac t7 tới bến 1 bữa mà kg đi được....
Vì lý do gia đình mà kg đi theo các bác được lần này e rất rất buồn... thôi thì có dịp gặp mọi ng sau vậy
Vì lý do gia đình mà kg đi theo các bác được lần này e rất rất buồn... thôi thì có dịp gặp mọi ng sau vậy
Gớm quá mấy cha ơi!carforfun nói:Cũng may tụi nó chưa tìm ra cái hộp BVS của bác!!quynhnguyen nói:Sẵn đây chia sẽ thêm một chút kinh nghiệm: đi một mình mà có ghép chung với ông nào thì nhớ lưu ý đề phòng đêm ngày nha bác. Lúc trước 3 thằng bạn em cũng đi ĐL ở chung phòng, về dọn đồ phát hiện lòi ra thêm cái áo ngực trong tủ quần áo. Hông biết của thằng nàocarforfun nói:Mình đi một mình ứ sợ bác nào phá ... he he ...
Tình hình là F1 vừa alo rủ ọp chai với hội Ford (25 chiếc) tại DL. Tiếc là em còn đang ở SG, có bác Lamdat "tiếp chiêu" nhưng e là các bác hội Ford đông quá, cầm cự ko nổi! Heee, các bác cứ cộng thêm phần của em, giao cho bác Lamdat xử lý! Đằng nào tối bác Lamdat cũng về nhà ngủ mà. Keke
Chúc các bác relax vui vẻ nhé. Hẹn gặp các bác vào dịp khác!
Chúc các bác relax vui vẻ nhé. Hẹn gặp các bác vào dịp khác!