Một người thiếu cả 2 vừa cho biết.Tội. Rồi các anh sẽ thấy thời gian cả nhà được hạnh phúc kiếm được khó hơn kiếm tiền.![]()
Mình thì cho rằng dịp hè là dịp để mở mắt, thấy những thứ khác, mới, lạ, hay, xấu ...Cấp 2 bây giờ chắc các bạn í chẳng thèm đi chung với ba mẹ nữa rùi í anh.
Với cả lồng ghép tất cả mọi trải nghiệm ở mọi lứa tuổi, tùy theo cấp độ tuổi để ưu tiên hđ nào nhìu hơn. Xao phải cứng nhắc và đóng khung trong 1 thứ ạ? Có những kỹ năng, thói quen không rèn từ bé, đến lớn khó mà đòi hỏi con tự dưng mà có được. Nhiều bé nhút nhát dồi tự dưng bắt dạn phát khi lớn, đâu dễ vại anh?
Dồi nhìu anh chị, năm có 365 ngày, ngày có 24 tiếng, thì chẳng nghĩ đến chuyện tranh thủ gần gũi con. Dồi tới 2-3 tuần hè mới nghĩ đến chuyện này thì còn có ý nghĩa rì nựa ạ?
Từ cái thấy mới phát sinh "ý thức" thay đổi.
Còn kỹ năng, thói quen là chuyện của hàng ngày, thường xuyên.
Tất nhiên là mấy câu bên trên chỉ là chủ quan
Mình chưa viết hết.Một người thiếu cả 2 vừa cho biết.![]()
P/s: Kiếm hạnh phúc cho gia đình khó quá nên mình phải tự hạnh phức gọi là tự sướng hay còn gọi là thủ râm nhờ chị năm.
Chúc mừng anh, khả năng ung thư tuyến tiền liệt không có.Mình chưa viết hết.
P/s: Kiếm hạnh phúc cho gia đình khó quá nên mình phải tự hạnh phức gọi là tự sướng hay còn gọi là thủ râm nhờ chị năm.![]()
Mà vừa ngồi cafe YL vừa quay hả? Hay nhờ mí em quay giùm?
Được đến những nước chưa bao giờ đặt chân đến hoặc mới chỉ đc đọc qua sách báo, thì hông những mở mắt mà rửa luôn cả mắt í chứ lị.Mình thì cho rằng dịp hè là dịp để mở mắt, thấy những thứ khác, mới, lạ, hay, xấu ...
Từ cái thấy mới phát sinh "ý thức" thay đổi.
Còn kỹ năng, thói quen là chuyện của hàng ngày, thường xuyên.
Tất nhiên là mấy câu bên trên chỉ là chủ quan![]()
Anh có đk để đạp xe cùng con đến Úc đến Mẽo hơm?
Không ai có thể cùng con mãi mãi, mọi nơi.Được đến những nước chưa bao giờ đặt chân đến hoặc mới chỉ đc đọc qua sách báo, thì hông những mở mắt mà rửa luôn cả mắt í chứ lị.
Anh có đk để đạp xe cùng con đến Úc đến Mẽo hơm?![]()
Nhưng ai cũng có thể gợi ra cho con những ước mơ lớn.
Ước mơ của con anh Lọc sẽ là đạp xe đạp đi vòng quanh thế giới.Không ai có thể cùng con mãi mãi, mọi nơi.
Nhưng ai cũng có thể gợi ra cho con những ước mơ lớn.
Ước mơ của con anh Híu sẽ là đi khắp thế giới để lụm xèng.
Phải không hè?
Giờ này và về sau, thế giới không còn xài tiền mặt nữa. Vậy nên muốn lụn xèng thì chỉ cần ngồi 1 chỗ cho đỡ cực.Ước mơ của con anh Lọc sẽ là đạp xe đạp đi vòng quanh thế giới.
Ước mơ của con anh Híu sẽ là đi khắp thế giới để lụm xèng.
Phải không hè?![]()
Đi là để sướng.
A hổng có quê à? Sao hổng cho cháu dìa chơi?
Con a muốn dìa quơ hay đi qua 1 nơi lạ hoắc buồn tẻ trong lo sợ? A hỏi ý kiến con của a chưa? Hay a áp đặt?
like bácNhiều người ngộ lắm, muốn con tự lập nhưng chả cho con tự ý làm gì![]()
series câu hỏi hay
Đã bảo nhờ chị năm ngón mà.Chúc mừng anh, khả năng ung thư tuyến tiền liệt không có.
Mà vừa ngồi cafe YL vừa quay hả? Hay nhờ mí em quay giùm?![]()