Re:tin mới
Chuyến off thật vui, nhiều hấp dẫn. cả nhà hồi hộp chờ đợi hình của chuyến đi từ các bác nhé
vài hình đầu tiên đây
Đội hình GMFC tập hợp : Nissan89, tuanit184, Trung phi, bà cả trung phi,bà cả tuanit184, haimia, hội trưởng longwiliam
Tập kết vợ 2
tập kết thực phẩm chuẩn bị chiến đấu
Bỏ qua những chiếc titanic version 1.0
Các bác GMFC chọn em Titanic Ver 9.0 này đây ( cho chắc ăn vì anh em tui có biết bơi đâu)
và thế là thoải mái nè
Chuyến off thật vui, nhiều hấp dẫn. cả nhà hồi hộp chờ đợi hình của chuyến đi từ các bác nhé
vài hình đầu tiên đây
Đội hình GMFC tập hợp : Nissan89, tuanit184, Trung phi, bà cả trung phi,bà cả tuanit184, haimia, hội trưởng longwiliam
Tập kết vợ 2
tập kết thực phẩm chuẩn bị chiến đấu
Bỏ qua những chiếc titanic version 1.0
Các bác GMFC chọn em Titanic Ver 9.0 này đây ( cho chắc ăn vì anh em tui có biết bơi đâu)
và thế là thoải mái nè
Last edited by a moderator:
Re:tin mới
Chờ hội trưởng post hình lâu quá, em mạn phép tường trình 1 số hình ảnh nhé:
Điểm tập kết đầu tiên: tượng đài chiến thắng La ngà. Bác Trungphi đang chuẩn bị tác nghiệp nhiếp ảnh thì....máy chưa sạc pin. Bât mí cho các bác nào có dịp ghé qua chỗ này: mở hòm thư bưu điện, sẽ lấy được máy ảnh của bác Trungphi!!!
Hình ảnh oai phong của kẻ tiên phong- Jeep của bác Hai Mía
Nissan89 và F1:
Tuanit và bà cả: "cái dù này anh thích nè, màu cũng mát lắm"
Cùng nhau tiến ra bè cá:
Chà, cái xe này hổng thấy bánh xe đâu, sao chạy cũng ngon thiệt:
Mấy chú mấy bác có đồ nhậu nhiều quá, mình chỉ có nhiêu đây à, thôi làm vài ly chờ ăn trưa cái đã:
Bác hội trưởng đâu rồi nhỉ, thêm hình cho anh em thèm chơi cái nào...
Chờ hội trưởng post hình lâu quá, em mạn phép tường trình 1 số hình ảnh nhé:
Điểm tập kết đầu tiên: tượng đài chiến thắng La ngà. Bác Trungphi đang chuẩn bị tác nghiệp nhiếp ảnh thì....máy chưa sạc pin. Bât mí cho các bác nào có dịp ghé qua chỗ này: mở hòm thư bưu điện, sẽ lấy được máy ảnh của bác Trungphi!!!
Hình ảnh oai phong của kẻ tiên phong- Jeep của bác Hai Mía
Nissan89 và F1:
Tuanit và bà cả: "cái dù này anh thích nè, màu cũng mát lắm"
Cùng nhau tiến ra bè cá:
Chà, cái xe này hổng thấy bánh xe đâu, sao chạy cũng ngon thiệt:
Mấy chú mấy bác có đồ nhậu nhiều quá, mình chỉ có nhiêu đây à, thôi làm vài ly chờ ăn trưa cái đã:
Bác hội trưởng đâu rồi nhỉ, thêm hình cho anh em thèm chơi cái nào...
Last edited by a moderator:
Re:tin mới
...nhậu nhẹt tăng 1 trên bè cá, hưởng cái nắng, cái gió lồng lộng trên sông mênh mông..quá đã. Đoàn xe rời La Ngà tiến vào rừng tiếp tục chương trình ..."happy new year"...
Xe bác Hai Mía mở đường, thợ săn ảnh cung đường này là bác TuấnIt. Do đường rừng không bằng phẳng và phải đứng trên xe Jeep nên tác nghiệp cũng có phần khó khăn. Nhiều tấm bị nhoè, nhưng cũng có những cảnh "đi vào lòng" của các thanh viên trong đoàn: rừng cây hai bên đường xanh ngát, cảnh xe Jeep xé gió lao đi, lá cây dạt sang hai bên nhường đường cho đoàn xe lao theo:
Đến trạm gác rừng, bác Hai mía vào liên hệ "công tác", có bảng giá hẳn hoi nhé: 10,000d/ người
Hết đường nhựa rồi nhé, chúng ta tiến vào đường rừng:
Cảnh đường vào rừng lúc xế chiều:
Băng qua 1 con suối:
Bác Trungphi: oái oái, nước tràn ướt dép tớ rồi:
Bác vanphuthanh và bác hội trưởng ghi lại tấm ảnh kỷ niệm. Các bác ơi, vượt suối băng rừng đi chứ, trời sắp tối rồi đấy:
Cuối cùng, đoàn xe cũng đến được điểm tập kết. Chuẩn bị lều trại, đêm nay ta ngủ rừng nhé:
...còn tiếp...
...nhậu nhẹt tăng 1 trên bè cá, hưởng cái nắng, cái gió lồng lộng trên sông mênh mông..quá đã. Đoàn xe rời La Ngà tiến vào rừng tiếp tục chương trình ..."happy new year"...
Xe bác Hai Mía mở đường, thợ săn ảnh cung đường này là bác TuấnIt. Do đường rừng không bằng phẳng và phải đứng trên xe Jeep nên tác nghiệp cũng có phần khó khăn. Nhiều tấm bị nhoè, nhưng cũng có những cảnh "đi vào lòng" của các thanh viên trong đoàn: rừng cây hai bên đường xanh ngát, cảnh xe Jeep xé gió lao đi, lá cây dạt sang hai bên nhường đường cho đoàn xe lao theo:
Đến trạm gác rừng, bác Hai mía vào liên hệ "công tác", có bảng giá hẳn hoi nhé: 10,000d/ người
Hết đường nhựa rồi nhé, chúng ta tiến vào đường rừng:
Cảnh đường vào rừng lúc xế chiều:
Băng qua 1 con suối:
Bác Trungphi: oái oái, nước tràn ướt dép tớ rồi:
Bác vanphuthanh và bác hội trưởng ghi lại tấm ảnh kỷ niệm. Các bác ơi, vượt suối băng rừng đi chứ, trời sắp tối rồi đấy:
Cuối cùng, đoàn xe cũng đến được điểm tập kết. Chuẩn bị lều trại, đêm nay ta ngủ rừng nhé:
...còn tiếp...
Last edited by a moderator:
Re:tin mới
Chuyến đi thật tuyệt vời. Rất cám ơn bác Hai Mía và bác Tuanit đã rất nhiệt tình, chu đáo hướng dẫn và chăm lo cho đoàn. Tôi cũng xin gởi lời cảm ơn tới gia đình bác Hai Mía, bác Tuanit đã nồng hậu tiếp đón chúng tôi.
@bác Hai Mía: Bác để quên trên xe mình một chai sâm banh (còn nguyên đai nguyên kiện), về tới nhà mới phát hiện ra, tính quay xe lại trả bác mà hổng dám (sợ tắc đường). Thôi để bữa mô ọp ẹp gì đó của chi hội mình mang theo luôn bác hé.
@ bác Nissan89: bác phải chú thích lại bức hình đầu tiên của bác là "điểm tập kết đầu tiên: trung phi đang tìm chỗ quăng máy hình xuống sông do mang theo máy đã hết pin - chưa chụp được một kiểu nào"
Chuyến đi thật tuyệt vời. Rất cám ơn bác Hai Mía và bác Tuanit đã rất nhiệt tình, chu đáo hướng dẫn và chăm lo cho đoàn. Tôi cũng xin gởi lời cảm ơn tới gia đình bác Hai Mía, bác Tuanit đã nồng hậu tiếp đón chúng tôi.
@bác Hai Mía: Bác để quên trên xe mình một chai sâm banh (còn nguyên đai nguyên kiện), về tới nhà mới phát hiện ra, tính quay xe lại trả bác mà hổng dám (sợ tắc đường). Thôi để bữa mô ọp ẹp gì đó của chi hội mình mang theo luôn bác hé.
@ bác Nissan89: bác phải chú thích lại bức hình đầu tiên của bác là "điểm tập kết đầu tiên: trung phi đang tìm chỗ quăng máy hình xuống sông do mang theo máy đã hết pin - chưa chụp được một kiểu nào"
Re:tin mới
Đầu tuần nên có nhiều cuộc họp. Bây giờ mới vào diễn đàn được. Các Bác vui lòng chỉ cho Long cách đơn giản /ngắn gọn nhất để post hình lên mạng, đặc biệt là cách để post video lên youtube lên mạng nhé. Cảm ơn nhiều.
`Captiva2010 : không có gì đâu Bác. Chỉ có điều lần sau nếu có gì thì Bác trả lời điện thoại Anh E gọi để mọi người đỡ lo Bác nhé. hôm qua Anh E đã lo & gọi cho Bác nhiều lần lắm đấy.
`Wanacar : Bác khai trương quán thành công chứ - Bác post hình quán lên để A E chia vui nhé.
Thay mặt cho GMFC chân thành cảm ơn lòng hiếu khách của Haimia & Tuanit84. Anh E & gia đình đã có một chuyến đi thư giãn thực sự cùng thiên nhiên La Ngà/Định Quán. `Vanphuthanh : cùng với F1 một tuổi của mình Bác đã là tạo nên một không khí rất đặc biệt cho chuyến dã ngoại này đấy. Anh E GMFC chúc mừng cho thành viên tương lại (rất gần) của GMFC nhé. để Long post hình lên cho mọi người chiêm ngưỡng F1 của Bác thành nhé. (ah sau khi E biết cách post hình ... hêheheheh)
Thân chào,
Kính chào các Bác,trung phi nói:Chuyến đi thật tuyệt vời. Rất cám ơn bác Hai Mía và bác Tuanit đã rất nhiệt tình, chu đáo hướng dẫn và chăm lo cho đoàn. Tôi cũng xin gởi lời cảm ơn tới gia đình bác Hai Mía, bác Tuanit đã nồng hậu tiếp đón chúng tôi.
`bác Hai Mía: Bác để quên trên xe mình một chai sâm banh (còn nguyên đai nguyên kiện), về tới nhà mới phát hiện ra, tính quay xe lại trả bác mà hổng dám (sợ tắc đường). Thôi để bữa mô ọp ẹp gì đó của chi hội mình mang theo luôn bác hé.
` bác Nissan89: bác phải chú thích lại bức hình đầu tiên của bác là "điểm tập kết đầu tiên: trung phi đang tìm chỗ quăng máy hình xuống sông do mang theo máy đã hết pin - chưa chụp được một kiểu nào"
Đầu tuần nên có nhiều cuộc họp. Bây giờ mới vào diễn đàn được. Các Bác vui lòng chỉ cho Long cách đơn giản /ngắn gọn nhất để post hình lên mạng, đặc biệt là cách để post video lên youtube lên mạng nhé. Cảm ơn nhiều.
`Captiva2010 : không có gì đâu Bác. Chỉ có điều lần sau nếu có gì thì Bác trả lời điện thoại Anh E gọi để mọi người đỡ lo Bác nhé. hôm qua Anh E đã lo & gọi cho Bác nhiều lần lắm đấy.
`Wanacar : Bác khai trương quán thành công chứ - Bác post hình quán lên để A E chia vui nhé.
Thay mặt cho GMFC chân thành cảm ơn lòng hiếu khách của Haimia & Tuanit84. Anh E & gia đình đã có một chuyến đi thư giãn thực sự cùng thiên nhiên La Ngà/Định Quán. `Vanphuthanh : cùng với F1 một tuổi của mình Bác đã là tạo nên một không khí rất đặc biệt cho chuyến dã ngoại này đấy. Anh E GMFC chúc mừng cho thành viên tương lại (rất gần) của GMFC nhé. để Long post hình lên cho mọi người chiêm ngưỡng F1 của Bác thành nhé. (ah sau khi E biết cách post hình ... hêheheheh)
Thân chào,
em chao cac bac! các bác cho em hỏi con jeep A1 khác với con jeep A2 cho nào vậy các bác. em cũng thích tậu 1 con về lắm mà bác Hồ chưa cho phép nên đành chịu. em o tận đà nẵng nên ko gặp các bác được. 1 con jeep nay khoảng bao nhiu he. cho tin cac bac
Re:tin mới
Continue. . .
Chuyến đi vui quá các bác GMFC àh, đến nỗi buổi tối bác haimia không ngủ được nên thức cả đêm để làm cây đàn t'rưng tặng cho bé Bum của bác nissan89, còn tuanit184 thì cất tiếng hú trong rừng mới ghê chứ
Thuyền trưởng của Titanic Ver 9.0 của chúng ta đây
bác haimia tranh thủ làm "pô" với bà cả tuanit184
khẳng định chủ quyền ngay àh nhe
bác trung phi ngồi xuống làm gì mà sao cá ở phía dưới ăn khí thế quá
Gia đình bác vanphuthanh có đến trễ tí nhưng vẫn còn kịp
Gia đình đông đủ rồi, chuẩn bị mồi thôi các bác ui
Đôi bạn vượt khó
bà cả tuanit184 nổ " cá tui nuôi tui biết mà. . .các bác thấy ghiền chưa"
Continue. . .
Chuyến đi vui quá các bác GMFC àh, đến nỗi buổi tối bác haimia không ngủ được nên thức cả đêm để làm cây đàn t'rưng tặng cho bé Bum của bác nissan89, còn tuanit184 thì cất tiếng hú trong rừng mới ghê chứ
Thuyền trưởng của Titanic Ver 9.0 của chúng ta đây
bác haimia tranh thủ làm "pô" với bà cả tuanit184
khẳng định chủ quyền ngay àh nhe
bác trung phi ngồi xuống làm gì mà sao cá ở phía dưới ăn khí thế quá
Gia đình bác vanphuthanh có đến trễ tí nhưng vẫn còn kịp
Gia đình đông đủ rồi, chuẩn bị mồi thôi các bác ui
Đôi bạn vượt khó
bà cả tuanit184 nổ " cá tui nuôi tui biết mà. . .các bác thấy ghiền chưa"
Last edited by a moderator: