Sufc thà tốn bánh mì chứ không muốn tốn thời gian!Sao tranh thủ thía Bác? Vào quán ăn roài chạy tiếp. Tranh thủ nghỉ ngơi lun.

Sufc thà tốn bánh mì chứ không muốn tốn thời gian!Sao tranh thủ thía Bác? Vào quán ăn roài chạy tiếp. Tranh thủ nghỉ ngơi lun.
Em cũng cám ơn các bác đã tạo dk cho em được trải nghiệm trên hầu hết các dạng cung đường..Em về tới nhà cũng 10h45' cung mãi 12h15 mới đi ngủ. Giờ đang ở cty rồi
Cảm ơn các Bác đã tổ chức chuyến đi để em có kinh nghiệm chạy đường đèo .
PC đang chờ thớt tổng kết của bác CHT thôi thì lên tạm đây cho các bác đở thèm nhé.Khi thấy có xe bánh mì bác CHT ra lệnh cho cả đoàn nhanh chóng tấp vào lề và sau đó cả đoàn đều dừng khẩn cấp.
Kết quả mỗi gia đình làm vài ổ để lót dạ.
Em chờ hình ảnh của các bác.