Nếu lịch thi F1 có khả năng đến hết ngày 25/12 thì theo em các bác tổ chức off ngay ngày Tết dương lịch luôn, vừa xem được lễ hội hoa vừa cho F1 nghĩ ngơi sau những ngày thi cử mệt nhọc. Như thế các bác phải chốt ngay danh sách để đặt KS nữa, cái này là quan trọng nhất.
http://www.nhommua.com/ha-noi/deals/bluemoon-khach-san-da-lat-7F010309057C.html
có bác nào cùng chí hướng hông, thời gian thoải mái con gà mái.
có bác nào cùng chí hướng hông, thời gian thoải mái con gà mái.
Chỗ này đẹp wa.. anh em xem thế nào book phòng luôn thôi. vì không cho ngày lễ tết nên giữ nguyên kế hoạch ngày 16 là ok rùi.lamtan nói:http://www.nhommua.com/ha-noi/deals/bluemoon-khach-san-da-lat-7F010309057C.html
có bác nào cùng chí hướng hông, thời gian thoải mái con gà mái.
lamtan nói:http://www.nhommua.com/ha-noi/deals/bluemoon-khach-san-da-lat-7F010309057C.html
có bác nào cùng chí hướng hông, thời gian thoải mái con gà mái.
Đố bác dùng phiếu nhóm mua này đặt được phòng ở đó dịp Noel, tết tây, tết ta đấy. Em nghĩ là chủ nhật khác cũng khó đặt.
Hôm trước họp đã thống nhất chờ có lịch thi F1 đã, sau khi có lịch thi F1 thì setup lại tùy tình hình tuy nhiên đi dịp tết Tây thì các bác chuẩn bị tinh thần kinh phí chắc chắn kg ngon bổ rẻ chút nào và đi bộ là chính.Zinger10 nói:Ý Bác Xù hợp lý đó, ai về quê thì tranh thủ Noel về, để tết Tây off Đà Lạt nhỉ.
Bác chủ Thớt setup lại đi ạ. Vì thời gian này tất cả F1 đều thi xong cả, nghỉ cũng được dài ngày nên off thỏa mái hơn. 31 đi, mồng 2 về là Con Gà Đen rồi.
Đã gọi là đi chơi thì đặt tiêu chí ngon bổ rẻ làm gì nhể...mua đồ về nhà nấu là đạt chuẩn ngon bổ rẻchauhungvnpt nói:Hôm trước họp đã thống nhất chờ có lịch thi F1 đã, sau khi có lịch thi F1 thì setup lại tùy tình hình tuy nhiên đi dịp tết Tây thì các bác chuẩn bị tinh thần kinh phí chắc chắn kg ngon bổ rẻ chút nào và đi bộ là chính.Zinger10 nói:Ý Bác Xù hợp lý đó, ai về quê thì tranh thủ Noel về, để tết Tây off Đà Lạt nhỉ.
Bác chủ Thớt setup lại đi ạ. Vì thời gian này tất cả F1 đều thi xong cả, nghỉ cũng được dài ngày nên off thỏa mái hơn. 31 đi, mồng 2 về là Con Gà Đen rồi.
Thấy mấy bác nói vụ mua phiếu này em phải lên tiếng để các bác lưu ý, nói là lừa đảo thì hơi quá nhưng "the same". Một nhân viên của mình đi trăng mật theo dạng này về khóc bằng tiếnchiêuslide đêy:
Màn 1: book ngày theo yêu cầu thì báo hết phòng, đặt sau đó hoặc trước đó thì ok, mà lịch đã lên nên cô em mới "thương lượng" chịu thêm phí a, b, c... để được book đúng ngày => Giá cao hơn.
Màn 2: Không được nhận phòng trước 14:00, phòng ở cũng tàm tạm, chẳng như hình chụp trên web.
Màn 3: ăn sáng miễn phí gồm xôi, khoai, bánh mì ốp la, phở "toàn quốc" ....(mỗi món chắc không quá 5.000VND)
Màn 4: trả phòng trước 12:00, trả trễ tính 50k/giờ.
Kết luận: mắc, bực mình, hận, dập mật chứ không trăng mật nổi.
Người xưa có câu "tiền ít mà đòi hít "đồ" thơm"!
Màn 1: book ngày theo yêu cầu thì báo hết phòng, đặt sau đó hoặc trước đó thì ok, mà lịch đã lên nên cô em mới "thương lượng" chịu thêm phí a, b, c... để được book đúng ngày => Giá cao hơn.
Màn 2: Không được nhận phòng trước 14:00, phòng ở cũng tàm tạm, chẳng như hình chụp trên web.
Màn 3: ăn sáng miễn phí gồm xôi, khoai, bánh mì ốp la, phở "toàn quốc" ....(mỗi món chắc không quá 5.000VND)
Màn 4: trả phòng trước 12:00, trả trễ tính 50k/giờ.
Kết luận: mắc, bực mình, hận, dập mật chứ không trăng mật nổi.
Người xưa có câu "tiền ít mà đòi hít "đồ" thơm"!